Người chịu án oan 43 năm sức khỏe ra sao?

Người chịu án oan 43 năm hiện đang được chăm sóc rất chu đáo để đảm bảo sức khỏe chứ không phải mất tích như một số thông tin đưa.

Liên quan đến thông tin người đàn ông bị án oan hơn 40 năm bị mất tích, luật sư Vũ Văn Lợi - Giám đốc Công ty luật Hòa Lợi – Đoàn luật sư Hà Nội – được ông Trần Văn Thêm (81 tuổi, ở Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh) ủy quyền bảo hộ về pháp lý cho biết: “Không có chuyện ông Thêm mất tích.

Ông Thêm đang được chúng tôi chăm sóc rất chu đáo để đảm bảo sức khỏe cho ông chứ không phải mất tích như các phương tiện truyền thông đưa tin”.

Ông Vũ Văn Lợi chia sẻ: “Gần đây, sức khỏe của cụ Thêm yếu, chỉ uống được sữa không ăn được cơm nên chúng tôi đưa cụ đi chăm sóc, tránh người thân, Nhà báo, phóng viên đến chúc mừng, để đảm bảo sức khỏe cho cụ.

Hàng ngày có rất nhiều người thân, nhà báo, phóng viên đến chúc mừng, nên cụ Thêm không có thời gian nghỉ ngơi, nên chúng tôi mới mang cụ đi và tránh liên lạc với mọi người.

Ngoài ra, luật sư Vũ Lợi cũng chia sẻ: “Cụ Thêm già yếu rồi, chưa được hưởng thụ gì sau khi ra tù và chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng bồi thường cho cụ Thêm là hơn 12 tỷ đồng. Người được công ty cử đứng ra bảo hộ về pháp lý và được cho cụ Thêm ủy quyền là ông Nguyễn Văn Hòa - Phó giám đốc Công ty luật Hòa Lợi đang chăm sóc, để đảm bảo sức khỏe cho cụ”.

Ông Trần Văn Thêm

Luật sư Vũ Lợi cũng cho biết thêm: "Chúng tôi vừa soạn thảo xong đơn đề nghị bồi thường cho người mang án tử 46 năm để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Mức bồi thương cho cụ Thêm mà phía công ty chúng tôi đưa ra là hơn 12 tỷ đồng".

Việc bồi thường cho ông Thêm được tính thành 2 giai đoạn. Giai đoạn bị giam giữ, ở tù tính từ ngày 23/7/1970 đến ngày 30/2/1976 là 2.010 ngày; Giai đoạn tại ngoại từ 1/2/1976 đến 10/8/2016.

Ngoài ra, ông Hòa còn đưa ra một khoản bồi thường khác gồm chi phí đi kêu oan, chữa bệnh khoảng 800 triệu đồng. Như vậy, tổng mức bồi thường oan sai của ông Thêm là hơn 12,1 tỷ đồng...

Như thông tin trước đó, ngày 11/8, liên ngành tư pháp Trung ương đã công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, chấm dứt 46 năm ông bị oan sai.

Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, khẳng định việc kết án oan ông Thêm là lỗi của cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm năm 1970.

“Đại diện cho TAND Cấp cao tại Hà Nội, VKSND Cấp cao tại Hà Nội và đại diện Bộ Công an, chúng tôi công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm và gia đình theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Việc khởi tố, truy tố và xét xử đối với ông Thêm là không đúng, việc minh oan lại kéo dài nhiều năm đã gây những tổn thương, mất mát về tinh thần cho ông. Đây là bài học đắt giá cho các cơ quan tố tụng.

Chúng tôi xin chân thành xin lỗi ông và sẽ rút kinh nghiêm sâu sắc trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như xét xử để không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, bảo vệ công lý và tôn trọng quyền con người”, ông Tuân nói.

Về vấn đề bồi thường, ông Tuân thông tin: “Ngay sau hôm nay, chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục bồi thường cho ông Thêm. Mong ông Thêm thông cảm sâu sắc và tha thứ cho các cơ quan tố tụng đã làm oan ông”.

Minh Tiến(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguoi-chiu-an-oan-43-nam-suc-khoe-ra-sao-3316339/