Người chồng 'biến mất bí ẩn trong ngày ly hôn' ra Hà Nội đầu thú

Liên quan vụ "vợ tử vong, chồng biến mất trong ngày ra tòa ly hôn", nghi can Tá bỏ trốn và tới một đồn công an tại TP.Hà Nội, cách hiện trường vợ mình tử vong hơn 1.500 km, để đầu thú.

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã cử cán bộ ra TP.Hà Nội để di lý Trần Văn Tá (38 tuổi, ngụ xã La Ngà, H.Định Quán, Đồng Nai), nghi can sát hại vợ tại nhà riêng vào sáng 19.12 về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an Đồng Nai nhận được thông tin nghi can Tá bỏ trốn ra TP.Hà Nội, cách hiện trường vợ mình tử vong hơn 1.500 km. Dù đã bỏ trốn rất xa, nhưng biết không thể thoát tội nên Tá đã đến một đồn công an tại TP.Hà Nội đầu thú .

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng ngày 19.12, người thân phát hiện chị Võ Thị Ngọc Dung (vợ của nghi can Tá, 34 tuổi, ngụ xã La Ngà, H.Định Quán), tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết máu trên người. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị Dung tử vong do một vết thương sâu ở vùng đầu, nghi bị giết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi gặp nạn, chị Dung đang ở cùng với chồng là nghi can Tá. Thời gian gần đây, hai vợ chồng chị Dung thường xảy ra mâu thuẫn và chị Dung đã gửi đơn ly hôn đến tòa án. Ngày 19.12 là ngày mà tòa án yêu cầu vợ chồng chị Dung ra tòa để giải quyết đơn ly hôn. Sáng 19.12, khi phát hiện chị Dung đã tử vong thì Tá đã biến mất, không liên lạc được.

Tiểu Thiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-chong-bien-mat-bi-an-trong-ngay-ly-hon-ra-ha-noi-dau-thu-776240.html