Người con đánh mẹ đẻ nứt sọ, gãy quai hàm vốn 'hiền lành, ngoan ngoãn'

Từ khi đi làm trên Hà Nội về, đối tượng có biểu hiện khác hẳn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm 23/9, Trần Xuân Chương (SN 1989, trú tại khu dân cư Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) nghi ngờ mẹ đẻ Phạm Thị C (SN 1967) có quan hệ với người đàn ông khác nên đã cãi nhau và đánh bà C. khiến nạn nhân bị nứt sọ, gãy quai hàm, bất tỉnh.

Gây án xong, đối tượng khóa cửa bỏ đi và đến sáng hôm sau nhắn tin cho em trai thứ 2 đang làm trên Hà Nội về đưa mẹ đi viện do bị ốm. Khi bị cơ quan công an bắt giữ tại tỉnh Bắc Ninh, Chương được đưa về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương lấy lời khai và y thừa nhận chính mình đã đánh mẹ đẻ.

Sự việc Chương đánh mẹ đẻ khiến nhiều người dân khu dân cư Vô Hối bức xúc. Ảnh: Đ.Tùy

Sự việc Chương đánh mẹ đẻ khiến nhiều người dân khu dân cư Vô Hối bức xúc. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại khu dân cư Vô Hối sáng nay (26/9) khi những người dân nơi đây vẫn bàng hoàng trước sự việc đau lòng trên. Từ khi sự việc xảy ra, căn nhà nhỏ cấp bốn của gia đình bà C. nằm cạnh đường trục chính luôn cửa đóng then cài và không có người ở. Thậm chí, khi có người đi qua, họ lại hướng ánh mắt vào gia đình nạn nhân thương cảm.

Bà Bùi Thị L (khu dân cư Vô Hối) cho biết: “Chiều tối 24/9, người dân trong khu chúng tôi mới biết sự việc khi con trai thứ 2 của bà C. về nhà và hô hoán mọi người cứu giúp. Bình thường bà C. đã khổ lắm rồi, giờ lại xảy ra chuyện này chúng tôi ai bức xúc”.

Căn nhà bà C. (tôn đỏ) đóng cửa im lìm từ khi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Đỗ Xuân Vàng – Trưởng khu dân cư Vô Hối kể, khoảng 16h30 ngày 24/9, ông nhận được tin báo tại gia đình bà C. xảy ra chuyện. Lúc có mặt tại gia đình nạn nhân, ông Vàng đã thấy công an và lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, còn bà C. được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Tôi nghe mọi người kể Chương đánh bà C. bị chấn thương nặng chứ không được chứng kiến sự việc, nhưng nếu đúng có chuyện đó thì không thể chấp nhận được, vì việc làm này là vi phạm pháp luật và trái với đạo lý cần phải lên án”, ông Vàng cho biết.

Cũng theo ông Vàng, khi học hết THCS và hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Chương đi làm lao động tự do ở Hà Nội. Mỗi khi có việc trọng đại của gia đình hay bạn bè thì Chương mới về quê và lần nào về gặp ai y cũng cởi mở, nói chuyện rất dễ nghe.

Đối tượng Chương, người đánh mẹ đẻ nguy kịch. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Văn Dũng – Trưởng công an thị trấn Thanh Miện thông tin, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an thị trấn đến gia đình bà C. để tìm hiểu. Tuy nhiên, xét thấy sự việc ngoài chức năng và nhiệm vụ của công an địa phương, nên ông Dũng đã báo cáo Công an huyện Thanh Miện và sau đó sự việc được thông báo lên Công an tỉnh Hải Dương.

"Lúc đến nhà nạn nhân, tôi thấy hiện trường có sự xáo trộn, trên tường, màn tuyn và nền nhà có vết máu đã khô. Riêng quần áo của bà C. được ngâm trong thau nước, còn chăn gối được xếp gọn vào một chỗ nhưng đều dính máu. Đặc biệt, chiếc quạt cây bị gãy được chúng tôi tìm thấy phía sau nhà có cả tóc của nạn nhân", ông Dũng cho biết.

Do tiếp nhận sự việc vào cuối buổi chiều, cho nên đêm 24/9 Công an thị trấn, Công an huyện Thanh Miện được phân công bảo vệ hiện trường và đến sáng hôm qua (25/9) cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương về khám nghiệm, thu thập chứng cứ cùng tang vật liên quan.

Nạn nhân đang được điều trị tại khoa Ngọa 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về đối tượng Chương, Trưởng công an thị trấn Thanh Miện thông tin, trước đây Chương là người hiền lành, ngoan ngoãn nhưng từ khi đi làm trên Hà Nội y có biểu hiện khác hẳn. Mặc dù, từ trước đến nay Chương chưa mâu thuẫn với ai trong địa phương, tuy nhiên năm 2005 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản ở thị trấn Thanh miện và bị phạt án treo.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đây không phải là lần đầu tiên Chương cãi nhau và đánh mẹ đẻ. Có lần bị con trai đánh, bà C. chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ nhưng cũng bị đối tượng cầm dao dọa khiến ai cũng sợ. Hiện nay, ngoài người con trai thứ 2 đang làm trên Hà Nội, bà C. còn có người con gái út đã lấy chồng và đang lao động bên nước ngoài.

Được biết, đối tượng Chương có người bố nuôi tên là V. (62 tuổi), trú tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Hôm xảy ra sự việc, mọi người nhìn thấy đối tượng và bố nuôi có mặt ở nhà nạn nhân. Đến trưa 24/9, ông V. cùng Chương đi xe về tỉnh Bắc Ninh và đến 23h đêm cùng ngày, đối tượng bị công an bắt tại quê bố nuôi.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nguoi-con-danh-me-de-nut-so-gay-quai-ham-von-hien-lanh-ngoan-ngoan-2017092619275872.htm