Người cộng sản Texas gây quỹ vì cuộc chiến Ukraine

Kể từ tháng 4/2014, cuộc xung đột ở vùng Đông Ukraine đã làm chết gần 1.000 người, và gần đây nhất, một nhóm phiến quân tuyên bố lập ra quốc gia mới: Nước Nga Nhỏ (Malorossiya - Little Russia) ở Donetsk.

Nhưng không phải chỉ có người nói tiếng Nga tham gia cuộc chiến này. Trong số các tay phiêu lưu, lính đánh thuê, chuyên viên ngoại quốc có mặt tại vùng đất này, Russell Bentley là người gốc Texas. Ngay từ đầu, Bentley đã dùng các trang quyên tiền từ công chúng (crowdfunding websites) để gây quỹ cho các chuyến đi tới Đông Ukraine.

Phong trào "Thời khắc Cơ bản" của Bently

Các trang như GoFundMe, JustGiving và Indiegogo thường được dùng vào mục tiêu gây quỹ từ thiện. Ví dụ báo Manchester Evening News đã thu về 2,5 triệu bảng Anh nhờ trang JustGiving để lấy tiền cho thân nhân các nạn nhân bị giết hoặc bị thương trong các vụ tấn công khủng bố tại Anh gần đây.

Nhưng Russell Bentley và những người khác lại biết mở những trang riêng để quyên tiền cho các cuộc chiến nhỏ mang tính cá nhân. Tháng 11/2014, ông tung ra trang trên GoFundMe để "chi phí cho chuyến đi tìm hiểu thực tế" vùng Donbass, nơi xảy ra chiến sự ở Đông Ukraine và chính là vùng có hai nhóm phiến quân "lập chính phủ" ở Donetsk và Luhansk.

Russell Bently trên hình video tuyên truyền cho sự nghiệp phục hồi Liên Xô (Ảnh YouTube)

Sau khi gây quỹ được 2.000 USD, Bentley sang Ukraine và kể từ đó chưa về Mỹ. Tham gia chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân chống chính phủ tại Kiev được sáu tháng, ông ta nhận nhiệm vụ lo về "chiến tranh thông tin": đăng tải tin tuyên truyền ủng hộ cho phiến quân.

Ông Russell Bentley là thành viên của phong trào mang tên "Thời khắc Cơ bản" (Essence of Time), một nhóm cộng sản đóng tại Nga hoạt động vì mục tiêu phục hồi Liên Xô, hay còn gọi là "USSR 2.0". Họ muốn phá vỡ chủ quyền của Ukraine, và các video của Bentley được đăng trên trang YouTube của nhóm này, với 25.000 người đăng ký.

Trong các đoạn video, Bentley kêu gọi công dân Mỹ gia nhập đội ngũ của ông ta ở Đông Ukraine và hướng dẫn họ quyên tiền rồi mới đi. Ông không quên dặn các đồng hương Hoa Kỳ, nếu đi thì "đừng tuyên bố là đến Đông Ukraine để chiến đấu". Luật Hoa Kỳ và nhiều nước Phương Tây cấm công dân của họ làm lính đánh thuê hoặc tự tham chiến ở nước ngoài.

Bom mìn và đạn pháo tại một làng ở Đông Ukraine: cuộc chiến từ tháng 4/2014 đã tàn phá vùng đất này (Valentin Sprinchak)

“Nước Nga Nhỏ” nằm ở đâu?

Tin về sự ra đời của "Nước Nga Nhỏ" thành lập ở Đông Ukraine đã khiến chính quyền Moscow ngạc nhiên. "Malorossiya" được thủ lĩnh phiến quân Alexander Zakharchenko tuyên bố thành lập tuần qua, lấy thủ đô là Donetsk, hiện do các nhóm vũ trang chống lại Kiev làm chủ từ năm 2014.

Nhưng chính phủ tại Moscow nói đây chỉ là sáng kiến cá nhân của ông Zakharchenko. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Liên bang Nga vẫn tôn trọng các cam kết ký tại Minsk với Ukraine. Phía Nga cũng cho hay họ chỉ biết tin này từ truyền thông.

Nhà nước tự xưng "Nước Nga Nhỏ" này nói đã có quốc ca riêng và lấy ông Bohdan Khmelnytsky - một thủ lĩnh Cossack chống Ba Lan vào thế kỷ 17, làm anh hùng dân tộc. Nhân vật lịch sử này cũng là anh hùng dân tộc của Ukraine và có tượng tại Kiev.

Thủ lĩnh Cossack, Bohdan Khmelnytsky (1595-1657) được Ukraine tôn là anh hùng dân tộc (Ảnh: PHAS)

Sau xung đột 2014, đã có hai "nhà nước tự xưng" ra đời ở Đông Ukraine: Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk nhưng không được quốc gia nào, kể cả Nga công nhận.

Hiện chưa rõ tầm kiểm soát lãnh thổ của các nhân vật tuyên bố lập ra “Nước Nga Nhỏ” rộng tới đâu. Theo ông Zakharchenko, lãnh thổ nước ông bao trùm toàn bộ Ukraine.

Cái tên Malorossiya từng được sử dụng trong tiếng Nga thời Sa Hoàng, chỉ toàn bộ vùng Nam Ukraine. Còn Russell Bentley thì hứa trên mạng rằng ai đóng góp cho cuộc đấu tranh sẽ nhận được "tour du lịch Kiev và Odessa chừng nào chúng tôi giải phóng các vùng đất đó!".

Anh Dũng (Theo BBC News, 7/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nguoi-cong-san-texas-gay-quy-vi-cuoc-chien-ukraine-d60024.html