Người cũ thi nhau 'bôi tro trát trấu' vào mặt Man City

Sau những Craig Bellamy, Stephen Ireland, mới đây Martin Petrov và Benjani Mwaruwari cũng đã quay lại 'nói xấu' đội bóng cũ.

(VTC News)- Sau những Craig Bellamy, Stephen Ireland, mới đây Martin Petrov và Benjani Mwaruwari cũng đã quay lại “nói xấu” đội bóng cũ.

Tin liên quan

» Bản hợp đồng "bom tấn" của Man City hút chết
» Adebayor nhấp nhổm ra đi, Man City "làm rắn"
» Mourinho chê Arsenal, Liverpool, nể sợ Man City
» Man City nhấn chìm Liverpool vào thảm họa
» Chuồn khỏi Man City, Robinho sang Thổ chơi bóng
» Man City - Liverpool: Khi kẻ khốn cùng đụng trọc phú

Có vẻ như Man City đang trở thành đề tài được ưa thích của các cuộc “nói xấu”. Sau khi những Craig Bellamy, Stephen Ireland công khai chỉ trích “thiếu gia” của Premier League thì lần này đến lượt hai “người cũ” khác của sân City of Manchester là Martin Petrov và Benjani Mwaruwari đăng đàn “tố cáo” bộ mặt thật của nửa xanh thành Manchester.

Cầu thủ người Bulgaria, Martin Petrov đã “kể xấu” đội bóng cũ trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí: “Bây giờ, ở Man City, con người đang dần trở nên tồi tệ hơn là tốt đẹp. Chẳng còn cái gọi là tình người cũng như lòng tin đã đội nón ra đi. Các cầu thủ thì giống như những triệu phú chơi bóng hơn là một tập thể đoàn kết trên sân”.

Thêm hai người cũ "kể xấu" Man xanh

Chia sẻ quan điểm với Martin Petrov là Benjani Mwaruwari, cầu thủ hiện đang thi đấu trong màu áo của Blackburn. Khi được hỏi về việc liệu có phải ở Man City hiện nay có những cầu thủ chỉ quan tâm đến tiền bạc hơn là những thứ khác, Benjani cho biết: “Mọi chuyện diễn ra nơi hậu trường sân cỏ đúng là như vậy. Không hề tồn tại cái gọi là sự tin tưởng lẫn nhau. Tôi muốn được chơi ở một đội bóng nơi mà bạn nhận được sự tin tưởng và có thể tin tưởng những người xung quanh”.

Martin Petrov, Benjani Mwaruwari cùng với Sylvinho là bộ ba cầu thủ kinh nghiệm đã được Man City “giải phóng” để dọn đường cho kế hoạch “mùa hè sôi động” tại Eastlands. Và mặc dù thị trường chuyển nhượng đã chính thức đóng cửa, song Man City vẫn phải đối mặt với việc những cầu thủ kinh nghiệm như Shay Given hay Emmanuel Adebayor đe dọa sẽ ra đi sau khi đã bị mất vị trí chính thức.

Sẽ không có gì phải nghi ngờ về mức độ chân thực của những lời đe dọa đó, nhất là khi Petrov tỏ ra chẳng có vẻ gì là tiếc nuối sau từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với đội chủ sân City of Manchester. “Chắc chắn tôi không có gì để tiếc nuối với nơi đó. Nếu như tôi chấp nhận lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 1 năm thì bây giờ tôi chắc đã bị mang đi cho mượn ở một đội bóng nào đó”. Cầu thủ của Bolton kết luận.

Tin liên quan

» Bản hợp đồng "bom tấn" của Man City hút chết
» Adebayor nhấp nhổm ra đi, Man City "làm rắn"
» Mourinho chê Arsenal, Liverpool, nể sợ Man City
» Man City nhấn chìm Liverpool vào thảm họa
» Chuồn khỏi Man City, Robinho sang Thổ chơi bóng
» Man City - Liverpool: Khi kẻ khốn cùng đụng trọc phú

Minh Minh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/252-260344/premier-league/nguoi-cu-thi-nhau-boi-tro-trat-trau-vao-mat-man-city.htm