Người đàn bà nghèo mắc bệnh trọng

Đó là chị Trần Thị Thùy (thôn 7, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Bình Thuận). Chị tiều tụy và già hơn cái tuổi 40 của mình bởi căn bệnh xuất huyết não và gia cảnh khốn khó.

Đôi mắt sưng mọng, chị kể: Cuộc sống trước đây của vợ chồng chị cùng 4 đứa con nghèo khổ nhưng bình yên. Sau những lần đau đầu bất thường, cách đây 2 năm, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận chị bị “xuất huyết não”. Kinh tế gia đình chị kiệt quệ vì chạy chữa cho chị. Chồng chị vừa đi mổ gai cột sống, sức khỏe yếu nên không thể làm thuê được như trước, các con phải lần lượt bỏ học...

Biết hoàn cảnh éo le của gia đình chị Thùy, các cơ quan đoàn thể?đã giúp đỡ chị, nhưng sự giúp đỡ ấy chưa thấm vào đâu so với khoản chi phí thuốc men điều trị hơn 4,5 triệu đồng/tháng. Giờ đây, hết tiền điều trị, chị lên chùa xin thuốc Nam về uống với hy vọng bớt cơn đau. Và từng ngày căn bệnh ấy vẫn đang bào mòn sự sống của chị. Chị Thùy rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Thùy hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Bảo Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nguoi-dan-ba-ngheo-mac-benh-trong/2013081510453391p1c36.htm