Người dân Brazil đang lạc quan trở lại

Xét ở khía cạnh kinh tế - xã hội, đất nước Brazil đang ở trong trạng thái tồi tệ chưa từng có: Dịch Zika vẫn chưa kiểm soát được, nền kinh tế suy thoái và vụ bê bối của Tổng thống bị đình chỉ Dilma Rousseff. Nhưng, tất cả bóng đen u ám đó đang được thay thế bởi một sự nhiệt tình chưa từng có đối với Olympic Rio 2016 của tất cả dân Brazil, thậm chí của cả những người đã chỉ trích nặng nề nhất việc đăng cai tổ chức Thế vận hội này.

Tuần qua không hoàn toàn là những ngày vui vẻ với người dân Brazil. Tin tức về tội phạm, cướp bóc và trộm cắp ở Brazil liên tiếp được phát đi trên toàn thế giới. Thêm vào đó, Quốc hội đã quyết định về thời điểm luận tội Tổng thống bị phế truất Dilma Rousseff. Với những vấn đề đó, dường như bầu trời Brazil khó có thể trở nên tươi sáng.

Olympic 2016 đang diễn ra sôi nổi

Thế nhưng, thể thao đã thay đổi tất cả. Dẫu rằng nhiều người nghèo ở những khu vực nghèo nhất của thủ đô Rio vẫn cảm thấy rằng Olympic không liên quan đến mình, thì một sự cuồng nhiệt chưa từng thấy vẫn đang tràn ngập khắp các đường phố của thủ đô 6 triệu dân của Brazil. Các gia đình lao động mặc áo có màu sắc vàng xanh của lá cờ Brazil diễu hành dọc bãi biển Copacabana suốt đêm, những khán giả nhiệt tình hò hét trong những khán đài rộng lớn, và thậm chí cả những người vốn chỉ trích nặng nề nhất về những hệ lụy kinh tế, xã hội mà Thế vận hội có thể mang lại, cũng đã hạ giọng. Dora Kramer, nhà bình luận của tờ báo O Estado de S. Paulo, một người tự nhận mình là “bi quan về Olympic” cũng đã thú nhận: “Thật là đáng xấu hổ nếu tôi rời khỏi thành phố để đi du lịch vào lúc này. Những ngày này, Rio thật là kì diệu”. Trước đó, giống như nhiều người chỉ trích khác, Kramer đã nhiều lần bình luận rằng việc tổ chức Olympic là hoàn toàn không phù hợp ở một thành phố đầy tội phạm, thất nghiệp và khủng hoảng tài chính.

Vẫn còn nhiều vấn đề với công tác tổ chức Olympic. Nhiều người đã phàn nàn về những khu vực cung cấp đồ ăn ít ỏi, về những thủ tục an ninh rườm rà khiến nhiều khán giả bị lỡ trận đấu mà họ đã trả tiền vé, hay về việc một khu vực bể bơi đột nhiên chuyển sang màu xanh lục. Thế nhưng, những trục trặc nhỏ này không hề làm giảm bớt không khí sôi động ăn mừng chiến thắng của mọi người. Người dân Rio và những người Brazil ở các khu vực khác đang có mặt ở Rio đều ca ngợi khả năng của Chính phủ trong việc tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế mà không gặp trục trặc lớn nào. Thậm chí, dù còn dài mới đến lễ bế mạc Thế vận hội, nhưng người Brazil nói rằng nỗi lo về một vụ khủng bố có thể xảy ra đang dần được giải tỏa. Những nỗi lo về nạn trộm cướp hay tắc đường cũng đang dần được thay thế bởi sự hồ hởi và niềm vui từ người dân của đất nước Nam Mỹ đầu tiên đăng cai Thế vận hội. Bà Marina de Souza Rolim, 91 tuổi, một công dân Rio, cho biết: “Trước khi Thế vận hội bắt đầu, tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ là những công trình phiền nhiễu với những tiếng ồn, sự vô tổ chức và những cái hố trên mặt đất. Thế nhưng, giờ đây, mọi thứ đều thật đẹp”.

Sự thay đổi thái độ với Olympic bắt đầu sau lễ khai mạc vào đêm 5.8, một đêm khai mạc được người xem đánh giá là hoành tráng đúng như mong đợi. Khán giả đã được chứng kiến những màn biểu diễn ấn tượng của các nghệ sĩ nổi tiếng, có tác dụng quảng bá lịch sử lâu đời và nền văn hóa đa dạng của Brazil.

Sự nhiệt tình đối với Olympic của người dân Brazil lên đến đỉnh điểm vào hôm thứ 2, ngày 8.8, khi Brazil giành Huy chương Vàng đầu tiên ở bộ môn judo. Với nhiều người, niềm tự hào này vô cùng sâu sắc vì người chiến thắng là Rafaela Silva, một vận động viên da màu lớn lên ở một trong những khu ổ chuột nghèo nhất của thành phố Rio. Fabio Costa dos Santos, một cư dân thất nghiệp ở cùng khu vực với Rafaela Silva, phấn khích cho biết: “Mọi người dân ở khu tôi đều hồ hởi, vui vẻ hơn”. Cũng cần phải nhắc lại rằng, trong một cuộc lấy ý kiến vào tháng 7, có đến 2/3 dân số Brazil cho rằng đăng cai Thế vận hội sẽ làm tổn thương thêm nền kinh tế Brazil. Chỉ có 16% số người được hỏi tỏ ra hào hứng với sự kiện thể thao hành tinh này. Tâm lý thù địch với Thế vận hội đã phát triển mạnh đến độ nhiều người biểu tình đã cố dập tắt ngọn đuốc Olympic trong quá trình rước đuốc trên khắp cả nước.

Chưa có số liệu thống kê nào về thái độ hiện nay của người dân Brazil đối với Olympic, nhưng bằng mắt thường, hàng nghìn nhà báo quốc tế đang có mặt ở đây có thể thấy rõ sự hào hứng và tình yêu của người dân xứ sở Samba với kỳ Thế vận hội này. Carlos Henrique Carvalho Ferreira, sinh viên Đại học Federal ở thành phố Rio de Janeiro, nói rằng cậu cùng với nhiều người bạn nữa đã từng chống lại việc tổ chức Olympic, nhưng họ đã thay đổi thái độ sau khi xem một số trận bóng chuyền bãi biển, khúc côn cầu và polo. “Thành phố trông như đang ở trong một kỳ nghỉ dài với cơ man nào là khách du lịch, có điều yên bình hơn lễ hội Carnaval và đêm Giao thừa. Chúng tôi muốn tận hưởng những giây phút thú vị này, nhưng nói thật là chúng tôi cảm thấy hơi tội lỗi”, Ferreira nói.

Nhiều người dân Brazil cho rằng, trong thời điểm chính trị Brazil đang bị chia rẽ sâu sắc qua sự việc của Tổng thống bị phế truất Dilma Rousseff thì Thế vận hội đã giúp hàn gắn phần nào đó sự chia rẽ này. Mariana Negrini, chủ một khách sạn nhỏ ở khu vực Goias, nhận định: “Chúng tôi đang ở một thời điểm rất khó khăn và nhạy cảm, thế nhưng những hoạt động của Olympic đã gắn kết chúng tôi lại. Thay vì chống đối nhau, chúng tôi đang có cảm giác chúng tôi là một”.

Quả thực có vậy, hầu hết người dân Brazil đang tận hưởng những giây phút cho phép họ quên đi những số liệu đáng buồn về tỉ lệ lạm phát, thất nghiệp và tham nhũng. Mayara Matheus da Franca Amorim, một nhà phân tích viễn thông đang thất nghiệp, cho biết dù không có tiền để mua vé vào sân vận động, nhưng cô vẫn thích thú với những bữa tiệc ngoài trời miễn phí và những đám đông khách quốc tế cuồng nhiệt. Theo Amorim, những điều đó đang giúp cô nhớ lại hình ảnh một đất nước Brazil hiếu khách và thân thiện trong quá khứ, và qua đó, giúp cô vững tin hơn ở tương lai.

Theo Báo Văn hóa

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/nguoi-dan-brazil-dang-lac-quan-tro-lai-365-196030.html