Người dân chật vật với đồ đạc, chó, lợn ngập trong nước lụt

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường và nhà dân tại phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định). Nước 'tấn công' quá nhanh khiến người dân không kịp di chuyển đồ đạc, vật nuôi trong nhà...

Trưa nay (15.12), nhà anh Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, trú KV1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đã ngập gần nửa mét.

“Mưa lớn, nước chảy từ núi Hóc Bà Bếp xuống nhưng thoát không kịp nên đổ dồn vào nhà, ngập đến gần nửa mét. Xe máy, nhiều vật dụng trong nhà chìm trong nước vì nước ngập quá nhanh”- anh Thành cho hay.

Bà Tô Thị Ngọc Lan (trú phường Đống Đa) lo dọn dẹp vật dụng, di chuyển tủ lạnh, máy giặt… lên nơi cao hơn để tránh nước ngập.

“Sáng giờ tôi di chuyển vật dụng rất mệt. Lo nhất là đàn heo 50 con, trong đó 3 con có thai, nếu heo uống nước này thì tôi sợ chúng sẽ bị hư thai mất. Nước ngập đang dâng, cứ đà này thì đàn heo có nguy cơ bị chết nước vì giờ tôi chẳng biết di chuyển đi đâu cả”- bà Lan chia sẻ.

Chú chó…. ngồi trên ghế nhìn nước ngập khắp vùng

Đàn heo 50 con của gia đình bà Lan ngập trong nước

Nước ngập vào nhà, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (40 tuổi, phường Đống Đa) dùng khay xúc rác để tát nước ra ngoài.

Chị Tuyền cho biết: “Nước ngập trắng đường cuốn theo rác vào nhà rất mất vệ sinh. Cả ngày nay vợ chồng tôi tát nước ra ngoài nhưng chẳng được bao nhiêu. Chưa bao giờ nước ngập nhanh đến thế”.

Mưa lớn gây ngập đường

Trẻ con được cõng để di chuyển qua những đoạn đường bị ngập.

Xe máy bị nhấn chìm trong nước

Chú chó "ái ngại" nhìn nước ngập...

Quảng Ngãi: Người dân quay cuồng với điệp khúc "dọn nhà, chạy lũ"

Ông Nguyễn Thanh Lạc, Phó văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm nay mưa lũ diễn ra theo kiểu "lũ kép". Theo đó, nước chỉ vừa rút đến chân thì mưa lớn làm dâng lên lại. Thời gian "nghỉ" giữa 2 đợt lũ ngắn hơn rất nhiều so với bình thường... Cũng theo ông Lạc, kiểu lũ kép này ở Quảng Ngãi đã từng xảy ra vào năm 1999, với lượng mưa và gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với năm nay.

Trong căn nhà nằm giữa cánh đồng ở thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, ông Bùi Hồng Nguyên (40 tuổi), giọng đầy mỏi mệt: "Mọi năm mưa lũ có "chồng" thì cũng cách nhau cả tháng hoặc vài tháng. Năm nay, mưa lũ cứ dai dẳng, kéo dài suốt hơn cả nữa tháng rồi làm người dân cứ thấp thỏm lo sợ. Cũng vì sự "dập dềnh" của mưa lũ như vậy mà hàng ngàn hộ dân, đặc biệt là các vùng trũng thấp, nằm ven sông khốn khổ với điệp khúc dọn nhà, chạy lũ: Dân dọn nhà về được 1-2 ngày rồi lại phải chạy lũ mới ngay, cứ đi đi về về và thấp thỏm canh chừng lũ, không dám đi lao động, sản xuất".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào trưa ngày 15.12, mực nước sông ở Quảng Ngãu dâng lên lại đáng kể do từ đêm qua đến giờ, trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa khá lớn và kéo dài. Đặc biệt,tại 2 con sông Trà Câu, huyện Đức Phổ và sông Vệ, huyện Tư Nghĩa mực nước đang ở mức báo động III. Hàng loạt khu dân khư nằm ven các con sông này đang bị ngập trở lại.

Riêng tại địa bàn TP Quảng Ngãi, nhiều điểm của hàng loạt tuyến đường trung tâm nội thành, như: Quang Trung, Chu Văn An, Trần Hưng Đạo... ngập khá sâu trong nước, gây ách tắc giao thông.

Công Xuân

Dũ Tuấn - Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-nguoi-dan-chat-vat-voi-do-dac-cho-lon-ngap-trong-nuoc-lut-730848.html