Người dân Hà Nội ra đường tận hưởng không khí mát mẻ ngày nghỉ lễ cuối

Trong chuỗi ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt khiến nhiều người dân không thể ra đường vui chơi.

Tuy nhiên, thời tiết hôm nay (1-5) đã mát, nhiều người dân Thủ đô đã ra đường để tận hưởng không khí của ngày nghỉ lễ cuối cùng.

Người dân thích thú tại phố đi bộ tận hưởng không khí mát mẻ của Hà Nội vào ngày 1-5. Ảnh: Kiều Minh

Anh Nguyễn Thành Nam (32 tuổi) cho biết: “Hôm nay, thời tiết dễ chịu nên gia đình tôi cho bé ra ngoài tận hưởng không khí những ngày nghỉ lễ. Mấy ngày trước quá nóng nên dù nghỉ cũng không thể đi chơi đâu được, nay đường phố Hà Nội đông đúc, sôi động hơn hẳn những ngày trước”.

Các bạn nhỏ chơi giữa phố đi bộ mà không phải trú nắng. Ảnh: Kiều Minh

Khu vực quảng trường trước Lăng Bác, rất đông du khách và các bạn trẻ đến chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Kiều Minh

Chị Nguyễn Minh Thanh (24 tuổi, Nam Định) vui vẻ chia sẻ: “Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, tôi ra Hà Nội với mong muốn được chụp ảnh kỷ niệm với bạn trai tại Lăng Bác. Nhưng những ngày vừa qua quá nóng nên chúng tôi không thể đi, rất vui hôm nay thời tiết mát mẻ hơn nên chúng tôi đến đây chụp ảnh”.

Nhiều người chọn áo dài là trang phục để chụp ảnh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Kiều Minh

Chị Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi) cho biết: “Ngày hôm qua và hôm nay tôi đều tới Lăng Bác và đường Phan Đình Phùng chụp ảnh. Hôm qua quá nắng nóng, nhưng hôm nay đã dễ chịu và mát mẻ hơn nên mọi người ra đường chơi và tận hưởng không khí ngày lễ đông hơn”.

Các hàng quán ven đường đông khách hơn rất nhiều so với những ngày nghỉ lễ nắng nóng vừa qua. Ảnh: Kiều Minh

Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ quán ăn gần phố đi bộ cho biết: “Hôm nay, khách hàng đông hơn rất nhiều so với những hôm trước. Mấy ngày đầu nghỉ lễ quá nóng nên quán tôi chủ yếu bán online. Hôm nay thời tiết dễ chịu hơn nên mọi người ra ngoài ăn nhiều hơn”.

Người dân Thủ đô ra ngoài để hoạt động thể thao và chụp ảnh cùng gia đình với thời tiết mát mẻ. Ảnh: Kiều Minh

Gia đình chị Nguyễn Kim Thoa (36 tuổi) cho rằng: “Mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi, các bé rất muốn ra đường nhưng gia đình không đồng ý vì quá nóng. Nghỉ ở nhà lâu nên các bé rất buồn chán, cuối cùng hôm nay tôi đã có thể cho các con ra đường để chụp ảnh, thoải mái vui chơi”.

Hôm nay, đường phố Hà Nội tấp nập hơn nhiều so với những ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Kiều Minh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-ha-noi-ra-duong-tan-huong-khong-khi-mat-me-ngay-nghi-le-cuoi-665107.html