Người dân Ninh Thuận vất vả vượt lũ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, ngày 6-12, toàn tỉnh có mưa to, lượng mưa phổ biển từ 20 - 89,5mm. Cảnh báo trong hai ngày 7 và 8-12, toàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa dự báo từ 50 - 150mm. Vùng ven biển, ngoài khơi có mưa to và dông mạnh, rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Nhà ông Nguyễn Văn Vi ở gần khu vực ba-ra T5, thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải bị chia cắt nhiều ngày qua.

Nhà ông Nguyễn Văn Vi ở gần khu vực ba-ra T5, thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải bị chia cắt nhiều ngày qua.

Đến trưa 7-12, mưa lũ đã làm sập hai nhịp cầu Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; ngập hoàn toàn 605 ha lúa và cây màu, 71 ha đìa nuôi tôm, cá bị sạt lở, 40 ha ruộng muối bị sạt lở, ngập nước. Bờ kè suối Sông Trâu thượng lưu cầu máng số 2 kênh N1 tại xã Công Hải sạt lở 50m; Suối Kiền Kiền sau khu dân cư thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải sạt lở khoảng 300m. Đường chính vào khu dân cư thôn Bình Tiên, xã Công Hải sạt lở khoảng 50m. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.

Hiện tại, dung tích 20 hồ chứa nước là 187,28/192,03 triệu m3, đạt 97,53%. Các hồ Sông Sắt, Sông Trâu, Bà Râu, Tân Giang, Nước Ngọt, Thành Sơn, Cho Mo... đang xả lũ từ 16 - 61m3/s.

Chúng tôi đến xóm Gò, thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải đang ngập trong nước, hàng trụ kéo dây điện bằng gỗ bị ngả rạp, xiêu vẹo, hàng chục ha ruộng lúa bị chìm ngập hoàn toàn. Trời vẫn chưa ngớt mưa, gia đình bà Hoàng Thị Phước, 75 tuổi, vừa chạy máy bơm hút nước vừa thay phiên nhau dùng các loại vật dụng có thể để tát nước đang ngập vào trong nhà. Nhiều hộ bị nước ngập vào nhà gần 1m đang vất vả chất đồ đạc lên nóc những chiếc tủ đứng để tránh nước làm hư hỏng. Hàng chục người khuân vác một số đồ dùng cần thiết và cùng nhau lội dưới dòng nước đang chảy xiết giữa bờ tràn ba-ra T5, thôn Thủy lợi, xã Tân Hải, cố vượt qua phía bên kia bờ tràn đang có nhiều người dùng cây tre dài và dây đợi sẵn để hỗ trợ vượt lũ, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Gia đình bà Hoàng Thị Phước ở xóm Gò, thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải tất bật tát nước đang ngập vào nhà.

Cả xóm như tiêu điều và bị chia cắt hai ngày qua trong tình trạng ngập nước tất cả mọi tuyến đường nội bộ. Nhiều người cho hay, chưa thấy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đến giúp dân. Nhiều cụ già rơm rớm nước mắt, cam chịu giá rét, thất vọng vì không có sức để lội nước cùng với con cháu tìm đến nơi an toàn. Nhiều em học sinh đi học về thấy cảnh nước ngày càng dâng cao, đành liều mình dắt díu cả xe đạp lội giữa vùng nước lụt, tìm cách về nhà phụ giúp bố mẹ di dời tài sản...

Học sinh ở xóm Dừa dắt xe đạp lội nước ngập về nhà phụ bố, mẹ di chuyển tài sản.

Theo dự báo, tại các xã Xã Lâm Sơn, xã Mỹ Sơn, xã Hòa Sơn, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn; xã Phước Chính, xã Phước Thành, xã Phước Trung, xã Phước Bình, huyện Bác Ái; xã Lợi Hải, xã Bắc Phong, xã Công Hải, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc được cảnh báo sẽ xuất hiện lũ cục bộ, lũ quét sạt lở đất.

Hai anh em Nguyễn Thành Khơi dìu dắt nhau lội ngược dòng nước chảy xiết, sang bờ bên kia tìm nơi trú ẩn.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong hôm nay, các cấp, các ngành sẽ nỗ lực tổ chức sơ tán tài sản cho 80 hộ có nhà bị ngập nước; di dời hơn 351 người dân ở hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc đến nơi an toàn.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31485802-nguoi-dan-ninh-thuan-vat-va-vuot-lu.html