Người đàn ông béo nhất thế giới

(24h) - Paul Mason, 48 tuổi ở Anh trở thành người béo nhất thế giới với trọng lượng gần 450 kg. Các nhân viên y tế từng định dùng trực thăng để nhấc anh khỏi giường và đưa anh đến bệnh viện điều trị.

Paul Mason ăn 20.000 calo mỗi ngày, gấp 8 lần những người đàn ông bình thường. Anh ngấu nghiến lượng thức ăn bằng cả gia đình 3 người trong một bữa và tiêu thụ món thịt quay trong ngày chủ nhật như nhai bim bim. Trong 8 năm qua, hầu như Paul chỉ nằm trên giường tại nhà riêng ở Ipswich, Suffolk. Paul chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống suốt thời trẻ. Anh được người mẹ góa phụ chăm sóc nhưng bà đã qua đời cách đây 6 tuần, ở tuổi 76. Anh đang phải thuê hai nhân viên chăm sóc. Giờ đây, anh cần phẫu thuật dạ dày để hạn chế ăn và có thể sống tiếp. Cuộc phẫu thuật tốn khoảng 20.000 bảng, sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần tại Bệnh viện St Richard ở Chichester, West Sussex. Paul Mason (ngoài cùng bên phải), nặng tới 445 kg. Ảnh: The Sun. Nhưng điều quan trọng đầu tiên là làm sao đưa được Paul tới bệnh viện chuyên khoa, cách nhà 245 km. Các nhiên viên đã nghĩ tới việc sử dụng một chiếc trực thăng. Sau đó, họ bác bỏ giải pháp này và Paul sẽ được đưa tới trên một chiếc xe cứu thương nặng 5 tấn được lắp đặt cho những người béo phì với giá 90.000 bảng. Người phát ngôn của Dịch vụ sức khỏe quốc gia (NHS) chia sẻ: "Người đàn ông này rất ốm yếu và cuộc phẫu thuật sẽ giúp anh sống sót. Căn nguyên bệnh tình là do vấn đề tâm lý và NHS có trách nhiệm giúp đỡ anh ấy. Chúng tôi đã thăm dò mọi phương pháp đưa anh tới bệnh viện nhưng đã loại bỏ cách sử dụng trực thăng. Điều quan trọng nhất khi di chuyển là phải giữ an toàn và tránh cho anh ấy có cảm giác mặc cảm. Trước đây, chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy". Theo The Sun, vào năm 2002, người ta đã dùng một chiếc xe nâng để chuyển Paul từ giường anh tới bệnh viện. Thời điểm đó, anh nặng 355 kg và các nhân viên y tế phải gọi dịch vụ cứu hỏa vì họ không thể nâng nổi Paul. Nhưng 6 lính cứu hỏa cũng không thể nhấc anh lên cáng. Thậm chí họ còn phá vỡ cửa sổ và tường vườn nhà hàng xóm mới đưa được anh ra. Manuel Uribe nặng hơn 5 tạ rưỡi. Nhưng anh đã giảm cân để lấy vợ. Ảnh: Msnb. Đến năm 2006, Paul đã nặng thêm 127 kg. Năm 2007, anh giảm bớt và giờ là 445 kg. Paul trở thành người nặng nhất thế giới sau khi anh chàng Manuel Uribe, 43 tuổi, nặng hơn 570 kg, đã giảm cân để kết hôn vào năm ngoái.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/159/257258/nguoi-dan-ong-beo-nhat-the-gioi.24h