Người đàn ông bị đâm chết trên cầu ở Sài Gòn

Đang đi bộ trên cầu, người đàn ông bất ngờ bị hai đối tượng đi chung trên xe máy áp sát, dùng vật nhọn đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến sáng nay (17/5), Công an quận Thủ Đức, TP HCM và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa tử thi về nhà xác và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra tra truy xét nhóm đối tượng dùng dao đâm chết người trên cầu Bình Phú (cầu Lớn), quận Thủ Đức.

Người đàn ông bị đâm chết ngay trên cầu ở Sài Gòn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 16/5, một số người dân ở khu vực gần cầu Bình Phú (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) nhìn thấy một người đàn ông đi bộ từ quán nhậu gần đó để ra đường Tam Bình.

Khi người đàn ông đi lên giữa cầu thì từ phía sau xuất hiện 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát. Đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống rút dao đâm vào ngực người đàn ông khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, 2 thanh niên nổ máy rời khỏi hiện trường.

Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, truy xét các đối tượng.

Người dân địa phương chạy đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Sự việc được thông báo cho Công an địa phương. Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, truy xét các đối tượng. Vụ việc khiến hàng trăm người dân ở địa phương theo dõi.

Một số người cho biết, nạn nhân là ông H. (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) làm nghề trang trí đá hoa cường. Trước khi xảy ra vụ việc, ông H. có nhậu với một số người tại quán nhậu dưới chân cầu Bình Phú và xảy ra cự cãi.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-bi-dam-chet-tren-cau-o-sai-gon-871701.html