Người đàn ông hành hương 107.000 km

Jose Antonio Garcia đã được người dân Tây Ban Nha, nơi ông sinh ra và lớn lên, đặt cho biệt danh là “Người hành hương” sau khi bỏ ra 11 năm ròng để đi bộ hơn 100.000 km đến hàng loạt các địa điểm hành hương trên mọi lục địa. Năm nay, hành trình kỳ diệu này cuối cùng đã kết thúc.

Ông Jose Antonio Garcia cho hay đã sẵn sàng kết thúc hành trình
để đi giúp đỡ người khác (Nguồn: ABC).

Sinh ra tại Puerto de Santa Maria, tỉnh Cadiz của Tây Ban Nha, ông Jose Antonio Garcia giành phần lớn cuộc sống của mình lên đênh trên biển với vai trò một thủy thủ. Ban đầu ông không phải một tín đồ sùng đạo, nhưng sau một lần cận kề với cái chết, ông quyết định dành cuộc đời mình để hành hương tới càng nhiều địa điểm linh thiêng càng tốt.

Năm 1999, chiếc tàu cá mà ông làm việc bị lật úp ở vùng biển ngoài khởi Na Uy, và ông là người duy nhất sống sót trong số 17 thủy thủ đoàn. Ông mất nhiều giờ lênh đênh trên vùng biển lạnh cóng và cầu mong các đấng bề trên giúp đỡ, và cuối cùng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Khi bình phục, ông luôn nhớ về lời thề với vị thần bảo hộ của các thủy thủ, Virgen del Carmen, nên chi ra khoản tiền tiết kiệm 36.000 euro để mua các đồ dùng cần thiết bắt đầu hành trình hành hương của mình.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông là Santiago de Compostela, ở Galicia, nơi ông thăm đền thờ Virgen Fatima. Từ đó, ông tiếp tục tới Rome (Italy) nơi ông gặp gỡ Giáo hoàng John Paul II, và hàng chục các địa điểm linh thiêng khác ở châu Âu. Sau đó ông tới châu Á, rồi tới các nước Israel, Syria, Kazhakhstan, Tây Tạng và Ấn Độ.

“Người hành hương” còn đi bộ tới Siberia, tới Nga và sau đó tới bang Alaska của Mỹ. Ông đi bộ về phía Nam, tới Mexico và cuối cùng tới Nam Mỹ, đi thăm rất nhiều địa điểm linh thiêng trên hành trình.

Trong 11 năm qua, Garcia đã đi bộ trên tất cả các châu lục, chỉ trừ châu Đại Dương, thăm nhiều địa điểm linh thiêng của nhiều tôn giáo, gồm cả Phật giáo, đạo Hồi và Công giáo.

Bắt đầu với 36.000 euro, ông gần như đã tiêu hết ngay trong những ngày đầu của chuyến hành hương và thường dựa vào lòng tốt của người qua đường để có thực phẩm, nơi ở. Ông cũng cho biết mình cảm thấy rất bất ngờ khi ngay cả ở những nước nghèo, người dân vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ lượng thức ăn ít ỏi của họ cho ông.

Sau khi đã đi bộ được quãng đường dài 107.000 km vòng quanh thế giới, thăm thú hàng nghìn đề thờ linh thiêng, ông Garcia cuối cùng đã sẵn sàng trở về nhà của mình ở Puerto de Santa Maria, nơi mà cô con gái cùng đứa cháu nội đang chờ đợi ông. Ở tuổi 67, “Người hành hương” này cảm thấy rằng ông đã thực hiện xong lời hứa của mình với vị thần Virgen del Carmen, và đã sẵn sàng để dành phần đời còn lại giúp đỡ những người khác.

Duy Long

Từ khóa

người đàn ông hành hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/nguoi-dan-ong-hanh-huong-107000-km/138716