Người đàn ông 'múa súng' ở Sài Gòn vì tài xế taxi dọa đánh

Yêu cầu tài xế taxi nhường đường vào hẻm ở quận Gò Vấp nhưng bị dọa đánh, Tuân rút súng thị uy.

Tuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy.

Ngày 25/7, thừa nhận với Công an quận Gò Vấp (TP HCM) việc đe dọa nổ súng khi cự cãi với tài xế taxi, Nguyễn Hữu Tuân (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết vì anh này đòi đánh mình trước.

Tuân là lái xe chở khách dạng taxi công nghệ, thuê trọ tại hẻm 350 Lê Đức Thọ (phường 6, quận Gò Vấp). Sáng hôm qua anh ta lái ôtô về đến hẻm, không vào được vì chiếc taxi truyền thống đang chờ khách.

Yêu cầu tài xế taxi lái đi chỗ khác thì xảy ra cự cãi, Tuân tức giận rút khẩu súng nhắm vào anh này dọa bóp cò, rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt giữ Tuân, thu 2 khẩu súng trong thùng rác và 2 con dao tự chế.

Súng cảnh sát tim thấy ở phòng trọ Tuân. Ảnh: Nhật Vy.

Tuân khai súng mua trên mạng để bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra đang giám định số "hàng nóng" của Tuân để xử lý.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nguoi-dan-ong-mua-sung-o-sai-gon-vi-tai-xe-taxi-doa-danh-d46581.html