Người đàn ông trần truồng, đuổi đánh người trên đường Sài Gòn

Người đàn ông 50 tuổi sau khi nhậu trong quán ở quận Bình Thạnh, TP HCM đã to tiếng gây sự rồi cởi bỏ quần áo lao ra đường chặn ôtô, đuổi đánh người dân.

Chiều 30/5, người đàn ông khoảng 50 tuổi từ trong quán nhậu trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh) chạy ra đường cởi hết quần áo. Ông ta cầm quần múa may, chặn đầu ôtô rồi đuổi đánh nhiều người đi xe máy.

Người đàn ông thoát y đuổi đánh người trên phố . Ảnh: Tin Tin

Lúc sau, ông ta nằm dài trên đường không cho xe cộ qua lại. Nhiều người sợ hãi nên quanh đầu xe bỏ chạy hoặc lùi ôtô tránh xa.

Chủ quán nhậu cho biết, ông này ngồi nhậu với một phụ nữ hơn 30 tuổi. Cả hai thường xuyên lớn tiếng, náo loạn cả quán. 'Ông ấy còn sang bàn khác gây sự, đánh người rồi cởi quần áo lao ra đường quậy tiếp', chủ quán cho biết.

Cảnh sát sau đó có mặt yêu cầu người đàn ông mặt quần áo vào nhưng ông ta không hợp tác nên khống chế, đưa về phường.

Ông ta sau đó bị cảnh sát khống chế, đưa về phường. Ảnh: Tin Tin

Theo Sơn Hòa/Ngoisao.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/nguoi-dan-ong-tran-truong-duoi-danh-nguoi-tren-duong-sai-gon.html