Người đàn ông tử vong cạnh hồ Xuân Hương

Theo Công an TP.Đà Lạt, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Suốt 1 ngày trôi qua chưa thấy người thân đến nhận, khả năng nạn nhân là người từ địa phương khác đến, sống lang thang nên chưa xác định được nhân thân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể người đàn ông được cơ quan chức năng chuyển đến nhà xác Bệnh viện đa Khoa Lâm Đồng để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Nếu không xác định được nhân thân, cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục cần thiết để chôn cất người xấu số.

Hiện trường phát hiện người đàn ông bị đột tử.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng: Không có dấu hiệu đây là vụ án mạng. Có thể do người đàn ông này chuẩn bị kỹ càng chỗ ngủ ngoài công viên, tuy nhiên sau đó bị đột tử.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 6-9, một số người đi tập thể dục trong công viên Trần Quốc Toản, phường 1, TP.Đà Lạt phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nằm bất động trong nhà chòi dừng chân.

Thi thể người đàn ông cuộn trong tấm chăn nhung màu đỏ, nằm trên tấm bìa carton, cạnh đó có gói bánh gạo đang ăn dở.

Theo Việt Anh/Công an TP.HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nguoi-dan-ong-tu-vong-canh-ho-xuan-huong-224124/