Người dân tay xẻng tay búa sửa bậc thềm vừa bị đập bỏ

Nhiều người dân sinh sống, kinh doanh trên phố Hoàng Cầu, Yên Lãng (Đống Đa - Hà Nội) dọn dẹp, chỉnh sửa khu vực bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè vừa bị đập bỏ.

Lực lượng chức năng quận Đống Đa tiếp tục chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Sau các tuyến phố Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng... ngày 18/3, quận ra quân xử lý các công trình lấn chiếm vỉa hè trên phố Yên Lãng và Hoàng Cầu.

Qua ghi nhận, hầu hết phần công trình lấn chiếm vỉa hè đều là các bậc tam cấp xây bằng gạch kiên cố. Ảnh phá hủy phần lấn chiếm vỉa hè ở Hoàng Cầu. Gạch đá ngổn ngang, cốt thép lộ thiên khá nguy hiểm cho người đi bộ.

Sau khi xóa bỏ phần lấn chiếm vỉa hè, cửa hàng này cao hơn so với vỉa hè khoảng 50cm.

Nhiều người dân tại Hoàng Cầu bắt tay vào việc chỉnh trang lại phần vỉa hè, bậc thềm còn lại trước cửa nhà.

Chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố cho biết, anh phải dùng búa và đục để loại bỏ bớt những miếng gạch vữa còn nham nhở trước cửa hàng.

Việc dọn dẹp khoảng không trước cửa hàng sạch sẽ gọn gàng được làm gấp gáp. Theo chủ quán: "Sở dĩ tôi phải làm nhanh, dọn gọn vì mai còn mở hàng bán cho khách".

Rất nhiều người cùng nhau đập gạch, đá, vôi vữa nham nhở trên vỉa hè. Một cậu bé cũng hăng hái giúp đỡ mọi người dọn dẹp.

Gạch đá, vôi vữa được "tập kết" dưới lòng đường.

Chú Toàn (chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Hoàng Cầu) cho biết: "Tôi đã dọn dẹp suốt buổi chiều cho sạch sẽ. Gạch cứ xếp tạm vào đây để làm bậc lên thềm nhà".

Một hộ dân khác đã tự thuê thợ phá dỡ phần công trình lấn chiếm vỉa hè.

Nhiều người khá thoải mái với việc đập bỏ các công trình sai phạm, một số khác còn băn khoăn về việc sau khi đập các bậc tam cấp, việc đi lại khó nhọc hơn vì thềm nhà cao hơn vỉa hè khá nhiều, có những nhà cao chênh tới 70cm.

Nhiều người đã bắt tay vào sửa sang khu vực bậc thềm vừa bị "xóa sổ".

Khu vực Yên Lãng - ngã tư giao cắt với đường Thái Hà cũng ngổn ngang gạch đá vừa bị phá dỡ. Một cửa hàng đã dùng bạt phủ lên gạch đá để mặt tiền cửa hàng sạch sẽ hơn.

Người dân trên phố Yên Lãng bắt tay dọn dẹp.

Gạch đá chất đống bên vỉa hè, tràn xuống lòng đường gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến giao thông.

Khung cảnh tan hoang sau khi đập phá các công trình lấn chiếm vỉa hè tại phố Yên Lãng.

Nhiều người dân cho biết, sở dĩ họ dọn đất đá đổ ra vỉa hè vì sẽ có công nhân môi trường dọn dẹp.

Vỉa hè Yên Lãng chiều 18/3 không còn chỗ cho người đi bộ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-nguoi-dan-tay-xeng-tay-bua-sua-bac-them-vua-bi-dap-bo-841611.html