Người dân tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công nhà thờ Pháp

Đông đảo mọi người và các xơ sống sót dự lễ tưởng niệm vị linh mục chết trong vụ tấn công nhà thờ Pháp.

Trưa ngày 28/7 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân và các xơ đã tham dự lễ tưởng niệm linh mục Jacques Hamel, nạn nhân bị cứa cổ rồi chết trong vụ tấn công nhà thờ Pháp tại thị trấn Saint Etienne hôm 26/7. Ảnh: Xơ Danielle - một nạn nhân bị các kẻ tấn công bắt cóc - cũng tham dự buổi lễ này.

Một nữ công dân khóc và đang được một nhà xơ an ủi trong buổi tưởng niệm vụ tấn công khủng bố nhà thờ Pháp.

Đông đảo người dân vỗ tay khi trông thấy xơ Danielle - nạn nhân sống sót sau vụ việc - tới nơi tổ chức buổi tưởng niệm.

Xơ Danielle nhận cái ôm trìu mến của một người tại buổi lễ.

Thị trưởng thành phố Saint Etienne, ông Hubert Wulfranc (ở giữa) đang phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm. Trước đó, Tổng thống Pháp Hollande đã nói rằng, phiến quân IS đứng sau vụ bắt cóc và sát hại con tin tại nhà thờ Pháp.

Hàng trăm nhân vật chính trị và tôn giáo cùng tới dự buổi tưởng niệm.

Cảnh các xơ lần lượt tới công viên này để dự.

Linh mục Jacques Hamel đáng kính lúc còn sống.

Nam thanh niên 19 tuổi Adel Kermiche được xác định là một trong những thủ phạm của vụ tấn công. Hắn đã bị bắt giữ hai lần sau khi cố tình gia nhập IS và cũng đang chịu sự quản thúc của cảnh sát.

Thanh Nga (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/nguoi-dan-tuong-niem-nan-nhan-vu-tan-cong-nha-tho-phap-719342.html