Người dân vây quanh 2 CSGT sau va chạm

Sáng 5/3, nhiều người dân vây quanh 2 CSGT tại Hà Nội vì cho rằng họ đã đánh người điều khiển xe máy gây thương tích nặng.

Hình ảnh trưa ngày 5/3.

11h15 ngày 5/3, nhiều người dân đã bao vây hai CSGT (thuộc đội CSGT số 6) tại khu công nghiệp Thăng Long – Nội Bài (thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Cùng ở hiện trường với 2 CSGT là một nam thanh niên mặt mũi dính máu ngồi dựa vào lan can bên đường.

Theo những người dân ở hiện trường, sở dĩ họ bao vây 2 CSGT vì nghi ngờ đã đánh anh Nguyễn Năng Đông. Bố mẹ và người thân của Đông cũng đã có mặt, không cho CSGT rời khỏi hiện trường và yêu cầu lập biên bản sự việc.

CSGT bị người dân vây.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, chị gái của anh Đông, cho biết: “Hơn 11h, Đông gọi điện thoại nói là “em bị đánh, chị đến cứu em”. Tôi hoảng hốt đến nơi, thấy Đông mặt mũi máu me be bét đang ngồi dựa vào lan can. Đông bảo bị đánh vào mặt. Thấy thế, tôi đưa Đông đến bệnh viện Nam Thăng Long cấp cứu”.

Máu dính trên xe của anh Đông.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT cùng công an xã Hải Bối đã có mặt để giữ trật tự. Gần 1 giờ sau, chỉ huy Đội 6 CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị quản lý 2 CSGT bị người dân bao vây, đã có mặt để giải quyết.

Thông tin ban đầu, 2 CSGT có mặt ở hiện trường là Thượng sĩ Nguyễn Cao Quyền, điều khiển xe máy, còn người ngồi sau là Thiếu úy Nguyễn Thanh Sơn. Trao đổi nhanh với phóng viên, Thiếu úy Sơn thừa nhận có va chạm với anh Đông.

Lê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-vay-quanh-2-csgt-sau-va-cham-post396863.html