Người Hà Nội mặc áo mưa ăn trưa giữa đường phố ngập lênh láng

Ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội chìm trong ngập lụt, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ở một số nơi, người lao động phải tranh thủ ăn uống khi đang mặc áo mưa giữa biển nước.

Sáng ngày 17/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, cơn mưa to trút xuống Hà Nội khiến nhiều con đường, tuyến phố ngập sâu. Thời tiết gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân, tại một số nơi, người lao động phải tranh thủ sinh hoạt giữa đoạn đường ngập lụt.

Hầu hết các tuyến đường đều rơi vào tình trạng ngập sâu. Từ sáng ngày 17/7 đến trưa, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

2 bác bảo vệ tranh thủ ngồi trên ghế đá ăn cơm trưa. 1 bác vẫn phải mặc áo mưa để tránh bị ướt. Hình ảnh được chụp trên đường Nguyễn Tuân

Người dân phải tìm mọi cách để nước không tràn vào hầm, vào nhà

Những cô chú công nhân dùng tấm bạt che nước mưa

Hai người cùng chung một tấm bạt che mưa. Ảnh: Thế Đại

Sinh viên, học sinh phải cởi dép, xắn quần lội qua đoạn đường ngập trên phố Nguyễn Tuân

2 người chở hàng gặp khó khăn giữa trời mưa lớn.

Tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, người lao động cũng gặp khó khăn khi đi qua các đoạn đường bị ngập. Ảnh: Lê Bảo

Nhiều người vẫn cố gắng làm việc trong thời tiết này. Ảnh: Lê Bảo

Các quán ăn, nhà hàng vắng khách vì đường ngập. Ảnh: Lê Bảo

2 đứa trẻ nghịch nước tại khu đô thị Văn Phú. Ảnh: Lê Bảo

Tại đường Nguyễn Tuân, người dân đang phải tát nước ra ngoài. Ảnh: Thế Đại

Người phụ nữ dùng mọi cách ngăn nước ngập vào nhà. Ảnh: Thế Đại

Theo Thời đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nguoi-ha-noi-mac-ao-mua-an-trua-giua-duong-pho-ngap-lenh-lang-202773/