Người Hà Nội tấp nập đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng

Sáng mùng 1 tháng 10 (âm lịch) tại Hà Nội, mặc dù là thứ 2 đầu tuần và thời tiết không mấy thuận lợi khi cơn mưa bất chợt kéo đến kèm theo không khí lạnh tăng cường nhưng dòng người đổ về Phủ Tây Hồ cầu may đầu tháng vẫn đông đúc, tấp nập

Phủ Tây Hồ cách trung tâm Hà Nội khoảng 4km về phía Tây, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nơi đây thờ bà chúa Liễu Hạnh, một người đàn bà tài hoa, giỏi đàn ca, thơ phú, đức độ nên đã được dân gian thần thánh hóa tôn làm Thánh Mẫu (Thánh Mẹ).

Hàng năm vào tuần rằm, mồng một, du khách về đây rất đông, vừa đi lễ Mẫu ban cho điều lành và mọi sự may mắn, vừa đi thưởng ngoạn cảnh đẹp Hồ Tây. Sáng nay, dòng người đi lễ tại Phủ mỗi lúc một đông.

Người dân đến Phủ ngày đầu tháng để cầu nguyện cho gia đình bình an, may mắn

Người dân đến Phủ ngày đầu tháng để cầu nguyện cho gia đình bình an, may mắn

Đồ lễ của khách đến Phủ được bày kín bên ngoài cung Mẫu

Người dân đổ về Phủ mỗi lúc một đông

Bên trong chính cung, đồ lễ cũng được bày chật cứng

Mai Hương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-ha-noi-tap-nap-di-le-phu-tay-ho-ngay-dau-thang-44628.html