'Người hùng' cứu chiếc máy bay Somalia phát nổ giữa không trung nói gì?

Cơ trưởng chuyến bay chở khách Somalia vừa phát nổ và bốc cháy hôm 3/2 đã kể lại chi tiết lúc xảy ra sự cố. Phi hành đoàn đã giúp hành khách giữ bình tĩnh ngay cả khi khói đen bao trùm khắp nơi còn gió mạnh tạt vào trong qua lỗ hổng ở thân máy bay.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin AP, cơ trưởng người Serbia Vlatko Vodopivec cho biết, bản thân và những người khác được thông báo rằng nguyên nhân của vụ nổ là do một quả bom, dù các cơ quan chức năng hiện mới chính thức công bố rằng họ chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy đây là một âm mưu tội phạm nhằm vào chiếc máy bay Airbus 321.

Cận cảnh lỗ thủng trên thân chiếc máy bay này. Ảnh: AP

"Vụ việc xảy ra ở độ cao 11.000 feet (khoảng 3.350 mét)" - ông Vodopivec kể lại - "Đó là quả bom đầu tiên tôi gặp phải trong suốt quá trình hành nghề, hy vọng nó cũng là quả cuối cùng".

Được biết phi công kì cựu 64 tuổi này đã làm việc cho một số hãng hàng không châu Âu và châu Phi trong sự nghiệp lâu dài của mình.

Một hành khách đeo mặt nạ dưỡng khí ngồi bĩnh tĩnh theo sự hướng dẫn của phi hành đoàn. Ảnh: AP

"Khi nghe thấy tiếng nổ lớn, cơ phó đã quay vào khoang hành khách để kiểm tra thiệt hại còn tôi thực hiện đúng các bước cần thiết khi máy bay gặp sự cố" - ông kể lại và cho biết thêm rằng động cơ và hệ thống thủy lực hoạt động bình thường nên phi hành đoàn không gặp phải vấn đề gì khi điều khiển chuyến bay trở lại Mogadishu.

"Khói đen tràn cả vào buồng lái, nhưng tập trung nhiều nhất ở phần đuôi máy bay" - ông cho biết qua cuộc phỏng vấn điện thoại từ một căn cứ quân sự của Liên Hợp Quốc ở Mogadishu trước khi bay đến Athens, Hy Lạp - "Các tiếp viên đã làm hết sức để trấn an các hành khách và làm theo đúng các bước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp".

Ông cho biết phi hành đoàn gồm một phi công người Ý và hai phi công người Hy Lạp, bên cạnh hai tiếp viên người Kenya và một tiếp viên đến từ Bosnia.

VIDEO: Nổ ở 4200m, máy bay Somalia hỗn loạn, hành khách bốc cháy rơi ra ngoài

Các nhân chứng kể rằng họ đã trông thấy thi thể của một người đàn ông lớn tuổi, toàn thân bốc cháy rơi từ trên máy bay xuống mặt đất, cách sân bay Mogadishu hơn 20km. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

"Chúng tôi cũng được báo rằng có một người đã bị hút khỏi máy bay, nhưng thông tin này chưa được xác thực" - ông cho biết thêm.

Các nhà điều tra đã di chuyển máy bay từ đường băng vào một kho chứa tư nhân. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật nước ngoài đã tham gia vào cuộc điều tra này, Ali Mohamoud, một quan chức hàng không tại sân bay Mogadishu, cho biết.

Một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành và kết quả báo cáo sơ bộ sẽ công bố vào cuối tuần này, các quan chức cho biết.

Hãng hàng không Daallo Airlines cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn đăng trên trang Facebook của mình rằng chiếc máy bay A321 của Airbus "đã gặp phải sự cố ngay sau khi cất cánh": "Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn cùng tất cả các hành khách. Cơ quan Hàng không dân dụng Somalia đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm hiểu vụ việc" - tuyên bố của Daallo có ghi.

Các hành khách đều được sơ tán an toàn sau khi máy bay hạ cánh. Ảnh: Modern Ghana

Trong một diễn biến khác, Mohamed Hassan, sĩ quan cảnh sát ở Balad, thị trấn nông nghiệp cách Mogadishu khoảng 30 km về phía Bắc, cho biết người dân đã tìm thấy xác chết của một người đàn ông , nghi là người đã rơi xuống từ máy bay này.

Somalia hiện phải đối mặt với làn sóng nổi dậy do nhóm Hồi giáo cực đoan Somali al-Shabab đứng đầu. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công chết người trên khắp đất nước suốt thời gian qua.

Duy An
Theo ABC News

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/nguoi-hung-lai-chiec-may-bay-somalia-phat-no-giua-khong-trung-noi-gi-n20160203213029693.htm