Người kể chuyện thời gian

(HNM) - Ông Đào Văn Dư, năm nay 74 tuổi nhưng đã có 60 năm gắn bó với nghề sửa chữa đồng hồ. Có lẽ, ông là người Việt Nam duy nhất được các hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sỹ cấp 7 bằng chứng nhận nghề (bằng Diploma) công nhận là "chuyên gia xuất sắc nhất và hiểu tường tận về đồng hồ".

(HNM) - Ông Đào Văn Dư, năm nay 74 tuổi nhưng đã có 60 năm gắn bó với nghề sửa chữa đồng hồ. Có lẽ, ông là người Việt Nam duy nhất được các hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sỹ cấp 7 bằng chứng nhận nghề (bằng Diploma) công nhận là "chuyên gia xuất sắc nhất và hiểu tường tận về đồng hồ".

Chưa bao giờ khoác áo lính, nhưng ông đã vinh dự được Nhà nước trao bằng khen và huy hiệu Chiến sĩ tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam bởi những đóng góp tích cực trong việc sửa chữa, cải tạo hệ thống đồng hồ hẹn giờ sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1975, Thụy Sỹ viện trợ cho Việt Nam xây dựng Trường Công nhân kỹ thuật đồng hồ Hà Nội (tại 55 Hàng Bông, Hà Nội), ông được cử làm Trưởng phòng Giáo vụ - Kỹ thuật. Từ đó đến năm 2010, ông và đồng nghiệp đã đào tạo hơn 500 học viên có tay nghề cao. Một điều đặc biệt ít ai biết, ông cũng là một trong 12 người thợ đầu tiên của Bưu điện Hà Nội được trao nhiệm vụ lắp đặt, vận hành chiếc đồng hồ trên nóc Bưu điện giữ nhịp thời gian cho Thủ đô yêu dấu suốt từ mùa thu năm 1978 đến nay.

Ngày nào ông Đào Văn Dư cũng miệt mài với những chiếc đồng hồ của khách.

Mỗi khi rảnh rỗi, ông Dư lại lau chùi và chỉnh lại những chiếc đồng hồ quý có thâm niên từ vài chục năm đến hơn một thế kỷ.

Tấm bằng chứng nhận do hãng đồng hồ Rado trao cho ông Dư năm 1991 được bày trang trọng tại cửa hàng.

Ông Đào Văn Dư trao đổi kinh nghiệm với con trai là Đào Vũ Hải, người nối nghiệp ông từ hai mươi năm nay.

Mỗi chiếc đồng hồ đều có một số phận, một câu chuyện riêng. Chiếc đồng hồ nhỏ với kiểu dáng sang trọng và cổ điển này có tuổi đời hơn 60 năm.

Ông Dư hồi tưởng những ngày đầu tiên tham gia lắp đặt chiếc đồng hồ trên nóc Bưu điện Hà Nội.

Thỉnh thoảng, ông lại giở những tấm bằng chứng nhận nghề do các hãng đồng hồ nổi tiếng Thụy Sỹ trao và những tấm ảnh lưu niệm để kể lại cho con cháu.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phong-su-ky-su/531282/nguoi-ke-chuyen-thoi-gian.htm/