Người làm công chết bí ẩn tại đầm tôm

(NLĐ) - Những ngày qua, nhiều người tiếp tục bao vây nhà ông Cao Văn Liền (40 tuổi, ở ấp Tân Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi - Cà Mau) để yêu cầu làm rõ cái chết của anh Phạm Minh Hiếu (27 tuổi, ngụ xã Trí Lực, huyện Thới Bình - Cà Mau), người làm công cho gia đình ông Liền.

Trước đó, rạng sáng 13-6, người dân địa phương phát hiện xác anh Hiếu đã bị phân hủy trong vuông tôm rộng lớn của ông Liền. Tại hiện trường, phần đầu của thi thể treo trên cành cây đước, phần thân nằm dưới đất đã trơ xương.

Theo giải thích của ông Liền, có thể do bất mãn chủ nhà, anh Hiếu đã rời khỏi nhà ông từ ngày 31-5, không ai rõ anh đi đâu.

Nhiều người dân địa phương cho biết ngoài vụ anh Hiếu, trong 4 năm qua, tại nhà ông Liền đã xảy ra 2 cái chết mà họ cho là bí ẩn. Đầu năm 2008, con gái nuôi của vợ chồng ông Liền thắt cổ tự tử khi mới 16 tuổi. Sau đó, anh Phạm Văn Phụng (22 tuổi, em trai Hiếu, cũng là người làm công cho ông Liền) chết trong chuồng dê của ông Liền.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120617101342836p0c1002/nguoi-lam-cong-chet-bi-an-tai-dam-tom.htm