Người lính ươm mầm xanh ở huyện đảo

Để tiếp sức, ươm mầm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo tiếp tục đến trường, thắp sáng ước mơ, Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải (Kiên Giang) xây dựng mô hình cặp lá xanh.

Trước thềm năm học mới, 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) được Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải đến nhà thăm, trao những phần quà như tập, viết và tiền mặt 200.000 đồng/em. Đây là những phần quà của bộ đội với mong muốn giúp các em có thêm điều kiện đến trường vào năm học mới.

Em Quách Thị Phương Nhi - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hòn Tre rất vui khi được các chú bộ đội đến thăm, tặng quà. Nhi hiện sống với bà ngoại, mẹ của em đi làm xa. Vào mùa thu hoạch tiêu, bà ngoại của Nhi mua tiêu của nhà vườn về bán lại kiếm ít tiền lời trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Cuộc sống của hai bà cháu Nhi rất khó khăn.

Nhi bộc bạch: “Con rất vui khi được các chú bộ đội đến thăm, tặng tiền, quà để con đi học. Các chú còn nói con phải cố gắng học tập, không được bỏ học giữa chừng. Nghe lời các chú dạy, con sẽ cố gắng học tốt”.

Những năm qua, Chi đoàn ấp 3, xã Hòn Tre giới thiệu 4 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn để Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải thực hiện mô hình cặp lá xanh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Bí thư Chi đoàn ấp 3 cho biết: “4 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình cặp lá xanh được Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải hỗ trợ hàng quý 200.000 đồng/em. Số tiền này tuy không lớn, bên cạnh việc bộ đội thăm hỏi, động viên, tổ chức các hoạt động tặng quà nhân dịp quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu hàng năm đã tạo sự vui tươi, phấn khởi để cổ vũ, động viên các em cố gắng vượt khó đến trường”.

Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải (Kiên Giang) thăm, tặng quà em Quách Thị Phương Nhi qua mô hình cặp lá xanh.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, ngụ ấp 3, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) nằm cặp mé biển là nơi che chở cho 5 thành viên trong gia đình. Hàng ngày, chồng chị Nguyệt đi làm thuê kiếm thu nhập trang trải cuộc sống và lo cho ba đứa con đến trường. Con gái lớn của chị Nguyệt là em Nguyễn Thị Kim Tiên - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hòn Tre được Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải nhận hỗ trợ trong mô hình cặp lá xanh.

Nhắc đến chuyện này, chị Nguyệt nói: “Mấy chú bộ đội thường tặng quà, tặng tiền và tổ chức tặng lồng đèn, bánh kẹo cho con tôi cũng như mấy cháu học sinh trong ấp dịp tết Trung thu rất là vui tươi, ấm áp. Mấy chú bộ đội thương và chăm lo cho con tôi như vậy, tôi biết ơn và càng cố gắng lo cho các con được đến trường”.

Mô hình cặp lá xanh được Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải thực hiện từ tháng 8-2020. Với mô hình này đơn vị hỗ trợ hàng quý cho 4 học sinh trên địa bàn xã Hòn Tre, nơi đơn vị đóng quân.

Trung úy Hồng Nhật Đăng - Bí thư Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải cho biết: “Số tiền hỗ trợ học sinh do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự nguyện đóng góp. Tuy số tiền hỗ trợ không lớn nhưng đó là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ với mong muốn tiếp sức, ươm mầm cho những chồi xanh đến trường”.

Vào mỗi dịp đầu năm học, Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải vận động nhà hảo tâm hỗ trợ những phần quà như tập, viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp tết Trung thu hàng năm, các chiến sĩ tự tay chặt tre, cắt giấy để làm những chiếc lồng đèn ông sao, cá chép… và tổ chức đêm hội trăng rằm để các em thiếu nhi được vui chơi, bù đắp phần nào sự thiếu thốn nơi xã đảo. Những người lính mong rằng với những việc làm này sẽ tiếp sức học sinh đến trường, để các em không bỏ học giữa chừng.

Theo Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải, thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì mô hình cặp lá xanh; tạo sự đồng lòng trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị và tranh thủ vận động nhà hảo tâm để có thêm nguồn kinh phí, qua đó lượng học sinh được giúp đỡ sẽ nhiều hơn.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/nguoi-linh-uom-mam-xanh-o-huyen-dao-16332.html