Người mẫu vedette 15 tuổi

(TNTT&GT) 12 tuổi bắt đầu vào nghề, 15 tuổi đã được xếp vào hàng vedette, cô người mẫu PinkQ tức Trịnh Hồng Quế đang nổi lên như một hiện tượng của làng người mẫu Hà Nội với những bước đi chuyên nghiệp trên sàn diễn lẫn trường đời

Công ty đào tạo người mẫu New Talent đã phát hiện ra Trịnh Hồng Quế khi cô mới 11 tuổi. Lúc đó, Quế đã có chiều cao ấn tượng: 1m74. Nhận được lời đề nghị của New Talent, nhưng một năm sau đó Quế mới chạm ngõ làng người mẫu. “Lúc đó em còn quá nhỏ để biết tương lai mình sẽ là gì. Nhưng càng đi sâu vào công việc này, em càng thấy say mê”, Quế nói. Khổ luyện Một cô bé mới 12 tuổi đã phải học những bài căn bản đầu tiên của nghề người mẫu. Ngày nào cũng vậy, cô luyện tập từ 5 rưỡi chiều tới 8 giờ tối. “Em phải để 3 cuốn sách lên trên đầu, giữ thăng bằng, rồi đi đi lại lại với ánh mắt nhìn thẳng và thân hình uyển chuyển. Em còn phải học múa cho người dẻo, tập xoạc chân, thậm chí uốn cong chân để dễ dàng di chuyển trên sân khấu. Những buổi đầu, em đau mỏi khắp người, gót chân đau nhức vì đi giày cao gót. Những lúc ấy, mẹ lấy nước nóng cho em ngâm chân và khuyên rằng: có cố gắng mới thành công được”, Hồng Quế nhớ lại. Nhưng không chỉ có sự khổ luyện, vào nghề, cô người mẫu non choẹt này mới hiểu sự cạnh tranh gay gắt. Cô chia sẻ: “Sự cạnh tranh hầu như không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng cũng chính vì thế mà mình luôn phải nỗ lực để giữ được vị trí”. Những lúc buồn, Quế về với mẹ, mẹ cũng hoạt động nghệ thuật nên có thể chia sẻ cùng con gái. “Em và mẹ ngồi nói chuyện như hai người phụ nữ với nhau. Mẹ bao giờ cũng cho em lời khuyên đúng nhất”, Quế thổ lộ. Mới 15 tuổi nhưng Hồng Quế đã cao 1m78 và có các số đo 85-61-90. Ảnh: do New Talent cung cấp Dấn thân vào nghề cũng là khi Quế phải chấp nhận ánh mắt nhìn săm soi, hay xì xầm… của những người xung quanh. Nhiều người vẫn còn có cái nhìn ác cảm với nghề người mẫu. Người đẹp 15 tuổi tỏ ra bản lĩnh: “Đó là điều không tránh khỏi. Em luôn cố gắng đối diện với chính nó. Em đang chứng minh cho mọi người thấy, nghề người mẫu không như mọi người nghĩ là kiều nữ thì đi với đại gia. Người mẫu là các cô ma-nơ-canh có hồn. Khi mặc những bộ sưu tập trên người, họ luôn cố gắng truyền tải những ý tưởng, tâm huyết, những cảm xúc của nhà thiết kế tới khán giả”. Người ta khó có thể nghĩ rằng cô gái ở tầm tuổi này lại có những suy nghĩ khá chín chắn về công việc của mình. “Để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, không chỉ cần có ngoại hình đẹp, khuôn mặt ăn sân khấu mà còn phải nắm vững về nghề một cách cơ bản, am hiểu trong xã hội, có niềm đam mê rất lớn, và phải đặt ý thức lên hàng đầu”, Quế chia sẻ. Theo cô: “Ý thức người mẫu có thế kể đến sự có mặt tại show diễn đúng giờ. Dù người mẫu đó có ở vị trí cao hay vị trí thấp thì việc có mặt đúng giờ sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp”. Vẫn là cô bé thích ăn kem Chuyên nghiệp trên sàn diễn, cách nói năng, suy nghĩ già dặn nhưng ngoài đời Hồng Quế vẫn là cô bé 15 tuổi rất thích ăn kem, thích đi xem phim, ngồi nói chuyện với bạn, tâm sự với mẹ. Hồng Quế nói nhiều, cười nhiều. Bạn bè biết cô làm người mẫu, hay xuất hiện trên báo cũng hơi e ngại vì sợ Quế “kiêu”. Nhưng Quế lại không muốn tạo khoảng cách. Cô tâm sự: “Những bạn đã chơi với em đều không nghĩ em là một người mẫu, mà họ chơi và quý con người thực sự của em”. Luyện tập thường xuyên, buổi tối lại hay phải đi diễn, Quế phải tranh thủ mọi thời gian rỗi có thể để học bài, ngay cả giữa thời gian tập luyện, vừa đi diễn về dù muộn cũng vẫn ngồi vào bàn học. Với cô, việc học không chỉ ở trong trường mà còn ở ngoài xã hội sẽ giúp cô tự tin hơn. Mẹ Quế cho biết: “Lúc bước vào nghề, Quế còn nhỏ và hồn nhiên quá. Lúc đó, tôi nghĩ cũng lo và thấy nghề người mẫu quá vất vả, nhưng vì đam mê của con, nên tôi ủng hộ. Tôi cố gắng thường xuyên đưa đón con đi diễn, đi tập, rồi hóa trang cho con khi đi diễn. Con gái còn ít tuổi nên tôi phải thường xuyên khuyên bảo, kèm cặp”. Minh Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301092955.aspx