Người mẹ có khuôn mặt bị biến dạng hạnh phúc đón con đầu lòng

Mặc dù khuôn mặt bị biến dạng do bị tấn công bằng axit hồi năm 2002 nhưng cô gái người Ấn Độ đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời và mới hạ sinh đứa con đầu lòng khỏe mạnh.

Sonali Mukherjee, 31 tuổi, sinh sống tại Dhabad, Ấn Độ đã bị mất thính giác và thị giác sau khi những kẻ tấn công đột nhập vào phòng ngủ và tạt axit vào khuôn mặt cô. 14 năm từ cái đêm khủng khiếp khiến 80% cơ thể cô bị bỏng, vừa qua cô mới thực sự tìm lại được hạnh phúc của cuộc sống khi đứa con đầu lòng chào đời.

Bà mẹ 31 tuổi Sonali Mukherjee hạnh phúc đón con đầu lòng.

“Làm mẹ thực sự là cảm giác rất tuyệt vời. Khoảnh khắc tôi chạm tay vào khuôn mặt con, tôi như bị choáng ngợp với những cảm xúc. Tôi như cảm thấy tôi lấy lại được khuôn mặt của mình.”, Sonali chia sẻ với MailOnline.

Bà mẹ 31 tuổi cũng cho biết thêm: “Mặc dù tôi không nhìn thấy mặt của con nhưng tôi luôn cảm nhận thấy bé như thế nào. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Mọi người đều nói con giống tôi. Con bé khỏe mạnh và rất hiểu động.”

Sonali sống tại Jharkhand ở miền bắc Ấn Độ, một cử nhân chuyên ngành xã hội học đang có một tương lai tươi sáng thì bị 3 kẻ tạt axit năm 2002 đến biến dạng cả mặt. Ba kẻ sống gần nhà cô có tên Tapas Mitra, Sanjay Paswan và Bhrahmadev Hajra tấn công lúc nửa đêm, khi cô đang nằm ngủ trên giường. Gia đình cô gái trẻ, lúc bấy giờ mới chỉ 17 tuổi, đã chiến đấu kiên cường trong vụ kiện về pháp lý để bọn tấn công phải nhận mức án 9 năm tù. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi bị giam, chúng đã được Tòa án Tối cao bang Jharkhand cho phép đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Cặp đôi có con sau hơn 1 năm tổ chức đám cưới.

Từ thời gian đó, Sonali đã phải trải qua 28 ca phẫu thuật để tái tạo lại khuôn mặt trong suốt 14 năm. “3 năm đầu sau khi bị mắt gần như toàn bộ khuôn mặt, tôi đã bị sốc và không làm được bất cứ việc gì, thậm chí có ý nghĩ tự tử nhưng không thành và từ đó tôi quyết tâm chiến đấu trở lại.”, bà mẹ 31 tuổi nói.

Trong suốt những năm qua, Sonali đã trở thành gương mặt quen thuộc trên khắp Ấn Độ khi xuất hiện trong chương trình Ai Là Triệu Phú (KBC) của ngôi sao Bollywood Amitabh Bachchan hồi năm 2012. Trong tập đặc biệt của chương trình này, cô thắng giải thưởng 2,5 triệu rupee. Cũng trong thời gian tham gia KBC, cô được Tiwary, người chồng hiện tại, để ý. Chuyện tình của cặp đôi cũng được ca ngợi khắp các mặt báo sau đám cưới hồi tháng 4 năm ngoái.

Hình ảnh Sonali Mukherjee trước khi bị tạt axit.

Sonali từng được chọn là một trong số 100 phụ nữ thành đạt của Ấn Độ hồi đầu năm nay và được mời tới ăn trưa cùng Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee hôm 22/1.

Vào tháng 2/2014, chính quyền bang Jharkhand cũng đã chỉ định Sonali làm thư ký phụ trách về phúc lợi xã hội trong văn phòng của Phó ủy viên thành phố Bokaro.

Mặc dù cuộc chiến đòi công lý của Sonali với những kẻ đã tấn công cô vẫn chưa kết thúc nhưng người phụ nữ mới được lên chức mẹ chia sẻ sự ra đời của con gái đã mở ra một chương mới trong cuộc sống của cô.

"Thật tự hào khi được nhìn thấy con gái mình tìm được hạnh phúc bên chồng và xây dựng lại cuộc sống", ông Chandidas Mukherjee, bố của Sonali, nói.

Đám cưới diễn ra vào tháng 4 năm ngoái của cặp đôi.

Em bé chào đời kháu khỉnh và rất đáng yêu.

Trong khi đó, chồng của Sonali là anh Chittaranjan Tiwary, cũng tràn đầy hạnh phúc. "Chúng tôi rất mong chờ được nuôi nấng con gái và chung tay xây dựng xã hội này. Đây là giây phút đặc biệt với chúng tôi", anh nói.

Còn bà mẹ này thì chia sẻ: “Đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn mang lại cho con gái những điều tốt đẹp nhất và hy vọng con lớn lên an toàn và hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ của tôi thật hoàn hảo. Sau nhiều năm sống trong đau đớn, tuyệt vọng thì giờ đây tôi có cảm giác rất đặc biệt. Tôi thấy mình được đền đáp sau những nỗi đau đã phải trải qua.”

Theo Phong Thư (Theo Dailymail) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/ba-bau/co-gai-bi-tat-axit-den-bien-dang-ca-mat-hanh-phuc-don-con-dau-long-c85a293733.html