Người mẹ làm thuê nuôi con ăn học, mong vượt qua căn bệnh hiểm nghèo

Nằm trên giường bệnh đếm ngược những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chị ứa nước mắt khi nghĩ đến tương lai mù mịt của cô con gái.

Hoàn cảnh thương tâm mà chúng tôi đang nhắc đến chính là hai mẹ con chị Trượng Nữ Hoàng Khải (38 tuổi, thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Thời điểm này của những năm trước, chị Khải đang lặn lội miết tận tỉnh Bình Phước để hái điều thuê kiếm tiền gửi về quê nuôi con gái ăn học. Thế nhưng, căn bệnh tim quái ác đột nhiên tái phát đã khiến cho hy vọng cuối cùng của hai mẹ con chị Khải vụt tắt. Nằm trên giường bệnh, đếm ngược những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chị càng ứa nước mắt khi nghĩ đến tương lai mù mịt của đứa con gái nhỏ.

Bác sĩ điều trị cho chị Khải tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Ninh Thuận cho biết, chị Khải có tiền sử hở van tim hai lá, suy tim cấp độ II, khó thở, ho nhiều… Nếu không được thay van tim kịp thời thì tiên lượng bệnh nhân rất xấu.

Mạng sống của chị Khải chỉ còn tính bằng ngày.

Thế nhưng, từ Tết đến nay, gia đình vẫn chần chừ chưa đưa chị Khải vào TP.HCM chữa bệnh vì không có tiền. Anh Trượng Quốc Đạt, em trai chị Khải tâm sự: “Từ trước Tết đến thời điểm hiện tại, bệnh tình chị Khải diễn biến trầm trọng. Bệnh viện nơi chị nằm điều trị thúc giục bệnh nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, bởi nếu chậm trễ sẽ nguy kịch tính mạng.

Thế nhưng, nhà nghèo lấy tiền đâu mà đi. Tôi gửi hồ sơ bệnh án của chị Khải nhờ bạn bè làm trong Sài Gòn đem đến bệnh viện Chợ Rẫy dò hỏi thử các bác sĩ, họ bảo phải thay van tim mới sống được. Chi phí thay van tim khoảng 70 triệu đồng, thuốc men, phẫu thuật nữa cũng phải hơn 100 triệu đồng mới đủ. Số tiền quá lớn biết vay mượn ở đâu”.

Nằm thoi thóp trên giường bệnh, giọng chị Khải khàn đặc, yếu ớt, tiếng được tiếng mất, chị Khải trải lòng: “Nhà thuộc diện hộ nghèo, chỉ có một mẹ, một con, anh chị em ai cũng khó khăn như mình, nợ nần hàng xóm, láng giềng cũng không phải ít, ai đâu mà thương hoài. Từ ngày chị đổ bệnh, mọi đồ dùng trong nhà có giá trị như ti vi, xe máy, xe đạp, nương rẫy, cũng phải bán thốc, bán tháo để đi viện... Giờ còn chi nữa đâu mà bán. Thôi chắc đành nằm nhà, sống được ngày nào hay ngày đó”.

“Hơn 100 triệu đồng, số tiền quá lớn, cả đời tôi còn chưa dám nghĩ tới, huống chi nói có tiền chữa bệnh. Số tôi sinh ra đã vậy rồi cũng không trách ai, chỉ lo đứa con gái không ai chăm sóc. Cháu tên Hoàng Linh, đang học lớp 9, trường THCS Lê Quý Đôn. Nó ngoan lắm, học cũng giỏi, 9 năm liền đều được học sinh giỏi. Mới hôm qua, nó gọi điện thoại khoe mới đi thi học sinh giỏi cấp huyện về, làm được bài, cuối tuần con xuống thăm mẹ… Cả đời cực khổ mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong ông trời cho sức khỏe đi làm thuê làm mướn nuôi con gái ăn học nên người. Thế nhưng tai ương ập xuống...”, chị Khải nức nở.

Được biết, gia đình chị có 7 anh chị em, chị Khải là con đầu. Từ nhỏ, chị Khải đã mắc bệnh tim nhưng vẫn cố gắng làm thuê, làm mướn nuôi các em. Đến tuổi lấy chồng, chị lập gia đình rồi sinh con nhưng khi cháu mới được hai tháng tuổi chồng chị bỏ đi biệt tăm. Chị ở vậy làm mướn nuôi con, ai kêu, ai mướn thì làm.

Bệnh án của chị Khải.

Hết việc, chị lại xin lên Đà Lạt hái cà phê thuê, đến mùa lại vào tít Bình Phước hái điều. Chị chắt bóp từng đồng gửi về nuôi đứa con gái ăn học. Cháu Linh, con gái chị Khải cũng là đứa con ngoan, học giỏi lại thương mẹ. Cứ tan trường, Linh liền chạy về nhà phụ mẹ đi bán bánh tráng nướng, rồi phụ làm việc nhà. Hàng xóm, thầy cô ai cũng thương…

“Mấy năm nay thấy mẹ bệnh nặng, đau ốm liệt giường, cháu Linh năm lần, bảy lượt xin mẹ nghỉ học đi làm đỡ đần mẹ, nhưng chị Khải thương con không nỡ. Chị gắng gượng trong đau ốm, thức khuya, dậy sớm đi làm mướn cho người ta, kiếm tiền lo lắng cho con học hành và trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhưng ngọn đèn trước gió leo lét mãi cũng đến hồi tàn, giờ chỉ cầu mong một phép màu để giành lại sự sống cho chị”, em Út của chị Khải tâm sự.

Ngồi bên giường mẹ, cháu Hải Nữ Hoàng Linh nức nở: “Từ nhỏ đến lớn nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, dù khổ mấy con cũng chịu được, chỉ cầu mong mẹ khỏi bệnh, ở bên cạnh con thôi, đừng bỏ con mẹ nghe…”.

Những tấm lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ cho hai mẹ con chị Khải vượt qua cơn bạo bệnh xin gửi về:

Anh: Trượng Quốc Đạt (em trai chị Khải)

ĐT: 01222620206.

Số tài khoản người thân chị Khải: 61510000084175, BIDV chi nhánh Ninh Thuận

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin

Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Nội dung chuyển khoản xin ghi "Giúp chị Khải chữa bệnh".

Bạch Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xot-thuong-nguoi-phu-nu-cham-ho-van-tim-sap-chet-van-can-rang-di-lam-muon-nuoi-con-a318136.html