Người mẹ mù 70 tuổi đi thi hát để kiếm tiền lấy chồng cho con

Trong một chương trình truyền hình vừa được phát sóng tối 31/5, tâm sự của một người mẹ nghèo mù lòa và không thể đi lại đã khiến nhiều khán giả truyền hình rơi nước mắt vì tình yêu to lớn bà dành cho đứa con gái của mình.

Tối 31/5 vừa qua, trên sóng truyền hình cô Nguyễn Thị Mẫn, một người phụ nữ khiếm thị 70 tuổi, mất một chân và là mẹ đơn thân đã khiến toàn bộ phim trường phải rơi lệ khi chia sẻ câu chuyện cuộc đời và ước mơ chiến thắng cuộc thi hát để kiếm tiền làm của hồi môn cho cô con gái.

Một thân một mình lên TP HCM mưu sinh cách đây gần 20 năm sau khi chồng (một người khiếm thị) qua đời. Cô Mẫn đã phải rất vất vả để vừa có thể trang trải cho cuộc sống của mình, vừa đủ tiền để gửi về quê nuôi con. Những đồng tiền kiếm được từ nghề bán vé số dường như chẳng thấm tháp là bao so với gánh nặng mà cô phải chịu đựng.

Gắng gượng bao nhiêu năm, cứ tưởng tuổi già sẽ có thể thong thả bên con bên cháu, cách đây vài năm cô lại phải nhập viện cắt bỏ một bên chân của mình vì bị hoại tử do đau lâu ngày không được chữa trị. “Đã không thất mà còn bất hạnh thêm cái chân nữa, cô buồn lắm chứ, cô muốn chết cho rồi…” - cô Mẫn tâm sự trong nghẹn ngào.

Ngày nhập viện, gom góp cả nhà cũng chỉ còn được 3 triệu phòng thân, chữa bệnh xong thì cũng trắng tay. Thời điểm đó, cô phải vay nợ rất nhiều mới có thể duy trì cuộc sống của mình khiến gia đình luôn lâm vào cảnh nợ nần mãi không thoát ra được.

Thương con, cô đòi tiếp tục đi bán vé số để đỡ đần thêm cho con cái nhưng xót mẹ đau ốm, chị Trần Thị Bé Em, một trong những người con của cô đã ngăn cản, chị tình nguyện ở vậy chăm sóc mẹ, không muốn lập gia đình vì sợ mẹ sẽ bơ vơ.

Tuy nhiên, không bà mẹ nào lại có thể đành lòng nhìn con cứ ở vậy mãi. Chị Bé cũng tâm sự: “Nếu đi lấy chồng, thì không ai lo cho mẹ nữa. Nhiều khi… cũng lo, đến lúc mẹ mất ai lo cho mình. Mình thì cứ vậy hoài, tuổi xuân cũng có hạn. Sau này không biết ai lo cho mình, không có con cái nữa, cũng lo.”

Hiểu được nỗi muộn phiền của cô con gái, bà Nguyễn Thị Mẫn đã quyết định đi thi hát với mong muốn có một số tiền chút ít làm của hồi môn cho con vì ngoài giọng hát ra, giờ bả chẳng thể làm gì nữa.

Hạnh phúc vì lòng hiếu thảo mà con gái dành cho mình, nhưng là một người mẹ, bà cũng không khỏi trăn trở khi nghĩ về tương lai của con.

Hạnh phúc vì lòng hiếu thảo mà con gái dành cho mình, nhưng là một người mẹ, bà cũng không khỏi trăn trở khi nghĩ về tương lai của con.

Trước phần thi của mình, cô Mẫn khá lo lắng vì tuổi cao lại không phải là người hay hát nhạc trữ tình. Nhưng niềm đam mê và sự quyết tâm dành giải để có tiền lo cho con đã khiến cô gạt bỏ mọi trở ngại tâm lý, cất cao giọng khiến toàn bộ khách mời có mặt trong chương trình phải lặng người ngưỡng mộ.

Tấm chân tình của người mẹ khuyết tật và lòng hiếu thảo cô con gái đã đọng lại trong lòng khán giả cũng như người xem truyền hình nhiều cảm xúc tốt đẹp về tình mẹ con cao cả, về đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay.

Hoàng Kì

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/mau-cuoc-song/nguoi-mu-70-tuoi-di-thi-hat-de-kiem-tien-lay-chong-cho-con-1317711.html