Người phụ nữ nặng nhất thế giới đến Ấn Độ để phẫu thuật giảm cân

Eman Ahmed Abd El Aty, người phụ nữ Ai Cập 36 tuổi được cho là nặng nhất thế giới, đã đến Mumbai, Ấn Độ rạng sáng ngày 11.2 (lúc 3 giờ 05 giờ Ấn Độ), để được tiến hành phẫu thuật giảm cân.

Người phụ nữ nặng nhất thế giới Eman Ahmed Abd El Aty đã có mặt tại Ấn Độ để được phẫu thuật giảm cân - ẢNH: BBC

Theo Hindustan Times, bác sĩ Muffazal Lakdawala, chuyên gia phẫu thuật giảm béo, cùng nhân viên của mình đã có mặt sẵn ở sân bay để tiếp nhận nữ bệnh nhân đặc biệt có trọng lượng lên đến nặng 500kg. Trong hơn chục ngày trước đó, họ đã tính toán để cô Ahmed được thoải mái trong chuyến hành trình đặc biệt này, trong đó có việc cải tạo một chiếc xe tải để làm phương tiện di chuyển bệnh nhân.

Khi chiếc xe tải được để hở mui lăn bánh qua cổng hàng hóa, tài xế đã dừng lại trong giây lát để cánh phóng viên ảnh chụp hình cô Ahmed. Bác sĩ Lakdawala liên tục kiểm tra bệnh nhân của mình, nhưng không quên mỉm cười và vẫy tay với các nhà báo.

Cô Ahmed mỉm cười với hành trình đầu tiên sau 25 năm phải nằm một chỗ - ẢNH: EPA

"Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là cô ấy đã mỉm cười. Và nụ cười của cô ấy hàm chứa nhiều điều", một bác sĩ trong nhóm tiếp nhận cho biết.

Lúc mới sinh, cô Ahmed đã nặng 5 kg và được chẩn đoán mắc chứng bệnh phù voi. "Họ nói rằng khi 11 tuổi, cô ấy đã có cân nặng 'khổng lồ', sau đó bị đột quỵ và nằm liệt giường", bác sĩ Lakdawala cho biết.

Trong đoàn xe đưa cô Ahmed từ sân bay đến bệnh viện Saifee, có cả xe jeep cảnh sát mở đường, xe cứu thương và xe của Tổng lãnh sự Ai Cập. Riêng chiếc xe tải trông có vẻ mong manh khi chở cô Ahmed cùng 6 người khác, trong đó có cô em gái Shaima và Bác sĩ Lakdawala. Tuy nhiên, hành trình kéo dài 110 phút diễn ra suông sẻ dù đường cao tốc phía Tây khá gập ghềnh. Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, cô Ahmed rời khỏi ngôi nhà của mình ở Alexandria, Ai Cập.

Cảnh sát giao thông đã tích cực phối hợp để đoàn xe có thể di chuyển nhanh nhất, thậm chí không phải sử dụng cầu vượt. "Chúng tôi cố gắng đảm bảo hành trình an toàn cho cô ấy. Cũng không cần phải dành một làn đường riêng do cô ấy đến vào lúc sáng sớm", cảnh sát phụ trách điều phối giao thông Milind Bharambe cho biết. Ông nói các đơn vị điều tiết giao thông ở các khu vực liên quan đều tích cực phối hợp với nhau. Chiếc xe tải duy trì tốc độ 40km/giờ trong suốt hành trình.

Bệnh viện Saifee phải dùng đến cần cẩu để chuyển cô Ahmed từ xe vào phòng - ẢNH: EPA

Đến 6 giờ 13, đoàn xe đưa cô Ahmed đến bệnh viện Saifee trên đường Charni. Tại đây, xe cần cẩu mất 24 phút để nâng giường của cô Ahmed và đặt vào bao lơn của bệnh viện, rồi từ đó đẩy vào căn phòng được cải tạo lại dành riêng cho cô.

Khi vào đến trong phòng, cô Ahmed được chuyển sang một chiếc giường lớn. Ngoài đội ngũ nhân viên đông đảo chăm sóc cho cô Ahmed, bệnh viện Saifee còn bố trí một máy quay ghi hình toàn bộ quá trình điều trị. Việc ghi hình này được giao cho một đơn vị sản xuất nổi tiếng với những chương trình truyền hình thực tế.
Theo bác sĩ Lakdawala, sớm nhất cũng phải khoảng 1 tháng nữa mới có thể bắt đầu tiền hành phẫu thuật cho cô Ahmed, do từ trước đến nay cô Ahmed chưa hề tiến hành bất kỳ một xét nghiệm y khoa nào.

HOÀNG ANH

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/nguoi-phu-nu-nang-nhat-the-gioi-den-an-do-de-phau-thuat-giam-can-56216.html