Người phụ nữ vì tình yêu, từ bỏ Thủ đô hoa lệ lên vùng núi cao sinh sống

'Phụ nữ chỉ cần có thể tự lập về kinh tế thì dù lấy chồng ở nông thôn hay thành thị cũng đều sẽ có cuộc sống tốt, ổn định' - đó là quan điểm sống của nhân vật chính trong câu chuyện này.

Lấy chồng được coi là việc trọng đại trong cuộc đời mỗi người và chắc hẳn bất kỳ cô gái nào cũng luôn cân đo đong đếm thật kỹ để có thể tìm một người đàn ông phù hợp nhất, có thể khiến tương lai của mình được vẹn tròn, viên mãn nhất. Nhưng đã từng khi nào các bạn gái nghĩ tới chuyện mình sẽ lấy một anh chồng người vùng cao và lên đó sinh sống - nơi chỉ có núi đồi, ruộng nương, khoai sắn, từ bỏ chốn phồn hoa đô hội? Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi liệu lấy chồng vùng cao sẽ sướng hay khổ?

Tuy nhiên, câu chuyện được đăng tải trên một trang hội nhóm lớn đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng của cô gái Vương Thu Trang (36 tuổi) - một cô gái đi lấy chồng người vùng cao dưới đây có lẽ sẽ khiến không ít người có phần kinh ngạc.

Câu chuyện của Thu Trang đang được nhiều người chú ý

Quyết định làm dâu bản, trong bài viết của mình, Thu Trang kể rằng cô từng gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu mới về đây. Có những lúc vất vả, cô đơn tới nỗi cô chỉ muốn bỏ về miền xuôi vì không thể thích ứng được với môi trường sống.

Nhưng dần dà 'sống đâu quen đó', cô gái người miền xuôi nay đã quen và cảm thấy gắn bó với nơi ở hiện tại bởi cuộc sống 'không bon chen kiếm tiền, không áp lực nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp. Lối sống chất phác, khí hậu trong lành, không ồn ã khói bụi, đồ ăn từ rau đến thịt đều sạch' khiến Thu Trang cảm thấy rất dễ chịu.

Thu Trang cho biết những điều cô chia sẻ là để truyền tải tới mọi người hình ảnh đẹp của vùng cao và cũng là mong một số ít các bạn miền xuôi thay đổi suy nghĩ miệt thị vùng cao.

Với rất nhiều lượt 'like', chia sẻ và bình luận, bài viết của Thu Trang đã thực sự thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau được các cư dân mạng đưa ra tranh luận sôi nổi với đủ các sắc thái từ nghiêm túc cho tới hài hước.

Chia sẻ với chúng tôi, Thu Trang cho biết bản thân là người Hà Nội, từ nhỏ đã quen với môi trường nhộn nhịp của thành phố thế nhưng vì nghe theo tiếng gọi của trái tim nên cô đã quyết định theo chồng về quê sinh sống và lập nghiệp.

Thu Trang - người phụ nữ quyết định từ bỏ thành phố hoa lệ theo chồng lên vùng cao sinh sống

'Mình và chồng đều là tập 2 của nhau, cả hai cùng từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ trước đó. Ngày trước mình bán hàng online quần áo theo phong cách quân đội, chồng mình là khách mua hàng online vậy là hai đứa quen nhau từ đó. Hồi đầu anh đón mình về quê anh, nhìn thấy quả núi ngay trước mặt tiền nhà là mình đã nghĩ phải 'té' rồi.

Hơn nữa bố mẹ anh lại không chào đón mình bởi hai cụ nghĩ gái miền xuôi mà lại đồng ý lên lấy chồng vùng cao chắc cũng phải có vấn đề gì mới thế. Buổi tối đi chơi chưa đầy 5 phút đã hết luôn cả cái thị xã, đã thế lại còn buồn hiu, không có quán cà phê cũng chẳng có cái siêu thị nào, chỉ có một vài quán trà đá mà 9h tối là đã tối om rồi' - Thu Trang nhớ lại cảm giác lần đầu tiên về quê chồng.

Cô gái sinh năm 1982 cho hay do chồng cô níu giữ tận tình, chịu khó thăm hỏi bố mẹ cô cũng như xăm tên cô lên ngực nên Thu Trang cảm động và quyết tâm theo chàng lên vùng cao làm lại từ đầu.

Thu Trang kể về quá trình cô bị vùng miền cao cảm hóa: 'Hồi đầu chán lắm, kiểu quanh ra quẩn vào không biết nói chuyện với ai, cũng không biết đi đâu bởi xung quanh toàn người Thái, người ta nói tiếng người ta, mình không hiểu. Hơn nữa mình đã quen với cuộc sống sầm uất, bạn bè đông vui, thích đi mua sắm đi ăn vào buổi khuya. Lên đây không bạn bè người thân, khi hai vợ chồng bất đồng quan điểm cảm thấy bị cô lập kinh khủng.

Thế rồi dần dần tiếp xúc dần với bà con dân tộc thấy họ rất dễ mến. Khu người Thái và người Mông là những bản kế bên khu mình. Hàng ngày mình trao đổi mua bán những nông sản họ làm ra, khi có đám cưới mình cũng có tham gia, tuy vẫn chưa ăn được một số món ăn đặc trưng như nậm pịa (phần thức ăn còn dư trong dạ dày của con trâu, bò) nhưng mình cũng thấy hòa đồng với cuộc sống nơi đây'.

Ngoài ra, cô gái sinh năm 1982 cũng bày tỏ quan điểm rằng phụ nữ chỉ cần có thể tự lập về kinh tế thì dù lấy chồng ở nông thôn hay thành thị cũng đều sẽ có cuộc sống tốt, ổn định.

Thu Trang cùng chồng

Cô ngày càng thích ứng với cuộc sống ở vùng cao dù tuổi thơ gắn liền với chốn phồn hoa đô hội.

Ảnh: NVCC.

Theo Khánh Linh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/nguoi-phu-nu-vi-tinh-yeu-tu-bo-thu-do-hoa-le-len-vung-nui-cao-sinh-song.html