Người Sài Gòn tấp nập dâng hương ngày giỗ Tổ

Ngày giỗ Tổ, nhiều người dân TP HCM để vổ Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc ở quận 9 để thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Sáng 6/4, đông đảo người dân và du khách tới tham quan và dâng hương trong Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP HCM).

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong... cùng thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng trong khu vực chánh điện.

Bên ngoài dòng người tấp nập chờ vào dâng hương. "Năm nay, tôi không về quê dự lễ hội được nên sáng nay, cả gia đình cùng mang lễ vật tới đây để tưởng niệm các vua Hùng", anh Đinh Công Yên (quê Phú Thọ) đang sống và làm việc tại TP HCM chia sẻ.

Hai bé Anh Khoa và Nhã Quyên (trú ở quận 9) được mẹ dẫn vào chánh điện để dự lễ giỗ Tổ.

Tai khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP HCM) cũng diễn ra nhiều hoạt động giỗ Tổ như lễ dâng hương, rước kiệu, diễu hành 54 dân tộc...

Mỗi dịp lễ Tết, khu du lịch đều đông đảo khách tham quan. Hầu hết gia đình đều mang theo lều bạt, đồ ăn thức uống và tìm những điểm có bóng mát để nghỉ ngơi. "Gia đình tôi từ Tiền Giang lên đây chơi, mấy đứa nhỏ lần đầu được đi xa nên thích lắm", chị Mai (35 tuổi) chia sẻ.

Thời tiết trong ngày nghỉ lễ khá oi bức khiến nhiều trẻ nhỏ và cả người lớn mệt mỏi.

Ông Việt (75 tuổi, Việt kiều Australia) liên tục uống nước bởi trời nắng lại phải đi bộ nhiều.

Đến gần trưa, lượng khách trong khu du lịch đông đúc, các nơi có bóng mát đều là chỗ nghỉ ngơi của hành khách. Nhiều trẻ mệt mỏi nằm ngủ ngay trên nền.

Theo Quỳnh Trần - Thành Nguyễn/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nguoi-sai-gon-tap-nap-dang-huong-ngay-gio-to-154966/