'Người sói' Hugh Jackman và cuộc tình chung thủy với 'máy bay'

Nhà phê bình phim nổi tiếng Anthony Riesman Vulture ca ngợi Người sói là một trong những bộ phim hay nhất về các siêu anh hùng kể từ 'kỷ nguyên anh hùng' bùng nổ từ hơn hai thập kỷ trước. Để làm nên thành công Người sói, không thể thiếu Hugh Jackman, người đàn ông hấp dẫn và chung tình nhất thế giới.

Trở thành siêu sao sau vai diễn “người sói” trong loạt phim “X-Men”, được tạp chí People phong là "Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới", Hugh Jackman đã là người đàn ông trong mơ của biết bao cô gái. Thế nhưng, anh vẫn dành cho người vợ Deborra-Lee Furness một tình yêu vĩnh cửu mặc dù Deborra-Lee Furness hơn anh 13 tuổi, không giầu cũng không đẹp.

Hugh Jackman đã không có ý định theo đuổi diễn xuất khi học chuyên ngành truyền thông tại đại học. Tuy nhiên, khi theo học một lớp diễn xuất để có thể đủ tín chỉ tốt nghiệp, anh đã nhận ra đam mê của mình, và đây cũng là duyên số giúp Hugh tìm thấy tình yêu của đời anh.

Anh kể về khoảnh khắc khi anh lần đầu trông thấy cô: "Khi tôi gặp Deb, tôi không biết cảm xúc đó là gì. Đó là thứ rõ ràng nhất trên thế giới đối với tôi. Tôi biết 100%... Tôi chưa từng biết điều gì một cách chắc chắn như thế, rằng cô ấy chính là người mà tôi sẽ ở bên cạnh. Bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ cùng nhau đương đầu. Cô ấy thật sự là người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi từng gặp".

Người sói nhớ lại: "Cô ấy đã là một ngôi sao, và tôi cùng tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều "cảm nắng" vì cô ấy. Tôi rất ngượng về điều đó. Tôi không nói chuyện với cô ấy suốt khoảng một tuần". Tuy nhiên, vào một đêm sau khi đã uống say, Hugh đã bất ngờ thổ lộ tình cảm dành cho Deborra-Lee trước mặt cả đoàn làm phim.

Hugh yêu Deborra-Lee ngay từ cái nhìn đầu tiên và cầu hôn cô chỉ 4 tháng sau đó. Hugh tâm sự: “Tôi đã định sẽ không ngỏ lời với cô ấy trong 6 tháng đầu tiên hẹn hò. Thế nhưng sau 4 tháng tôi nghĩ, đây là một quy tắc vớ vẩn nhất trên đời!”.

Theo lời kể hài hước của “người sói” thì Deborra-Lee thuộc kiểu phụ nữ “cuồng trai hư” cho nên việc anh luôn kè kè bên mình bộ đồ diễn và sở hữu một thân hình bốc lửa khiến cô nàng rất thích thú. Thời điểm đó, anh đang vào vai một tù nhân xăm trổ đầy mình nhìn láo lếu và bất cần đời. Có lẽ chính điều đó đã thu hút “nửa kia” của cuộc đời anh.

Tình yêu say đắm khiến Hugh làm một việc mà cả thế giới phải xúc động, đó là anh đích thân thiết kế chiếc nhẫn đính hôn dành cho Deborra-Lee. Vào một ngày tuyệt đẹp của tháng 4 năm 1996, Hugh đã đeo vào tay Deborra-Lee chiếc nhẫn cưới tại một vùng ngoại ô của thành phố Melbourne – nước Úc. Nhẫn cưới của họ khắc dòng chữ: “Chúng tôi dâng cuộc hôn nhân của mình cho một quyền năng vĩ đại hơn”.

Đối với Hugh, vợ anh có một vị trí rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh như anh từng chia sẻ "Tôi sẽ không bằng một phần tư bây giờ nếu tôi không có cô ấy.”. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã thấy mình là một nửa thích hợp nhất của “người ta”. Chúng tôi chỉ muốn bên nhau, cùng cười vui. Chúng tôi thảo luận bất cứ lúc nào từ điều tốt đến điều xấu”, Hugh cho biết.

Vợ chồng Jackman không ít lần bày tỏ tình yêu say đắm dành cho nhau trên báo chí. Deborra không bao giờ cảm thấy nhàm chán với chồng bởi hình ảnh của Hugh thay đổi liên tục theo các vai diễn. Nữ diễn viên Australia chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy như đang trong thời kỳ yêu đương hẹn hò. Tôi yêu Hugh dù anh béo, gầy hay cơ bắp. Tuy nhiên, tôi thích nhất chồng mình cạo râu”.

Còn về phía Hugh để giữ lửa tình yêu, anh luôn chọn phương cách lãng mạn. “Một lần, tôi kết thúc công việc ở Montreal sớm hơn dự định. Tôi giả vờ như còn ở trên phim trường. Tôi gọi cho Deb và nói rằng sẽ trở về vào tối muộn. Tất nhiên, khi tôi xuất hiện trước thời hạn đã nói với cô ấy, Deb bị sốc”.

Trên màn ảnh, anh có thể là một người hùng đơn độc nhưng ở ngoài đời, anh luôn được yêu mến bởi gia đình và hàng triệu người hâm mộ ở khắp nơi. Trong một cuộc phỏng vấn, Hugh Jackman chia sẻ: “Tôi trân trọng những khoảnh khắc đời thường, khi cả gia đình cùng quây quần làm bánh sáng chủ nhật hay khi tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc. Chỉ cần con gái chạy tới cửa và ôm tôi thật chặt, mọi khó khăn đều tan biến hết”. Chính sự giản dị ấy khiến anh trở thành một trong những ngôi sao nước ngoài thành công nhất tại Hollywood.

Vào năm 2013, Hugh mắc ung thư da. Trong suốt 18 tháng, Hugh đã phải thực hiện tiểu phẫu nhiều lần. Thậm chí bác sĩ khuyên Hugh phải đi kiểm tra 3 tháng một lần để lập tức loại bỏ tế bào ung thư nếu tái phát, từ giờ cho đến cuối đời. Mặc dù vậy, nhờ tình yêu của vợ và các con, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, vẫn tiếp tục tham gia đóng phim và giữ gìn sức khỏe để mãi ở bên gia đình.

“Tôi cảm thấy thật sự biết ơn vì đã gặp cô ấy trước khi tất cả mọi thứ xảy ra. Mọi thứ diễn ra trong sự nghiệp của tôi, cả trên màn ảnh và ngoài đời, chúng tôi đã luôn làm tất cả cùng với nhau”, Hugh bày tỏ.

Trải qua suốt hàng chục năm với đủ mọi khó khăn, thử thách, giữa làng giải trí xô bồ đầy cám dỗ, đôi vợ chồng Hugh Jackman khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn có thể duy trì được tình yêu sâu đậm như vậy, mặc cho sự chênh lệch lớn về tuổi tác, ngoại hình, tiếng tăm giữa họ.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-soi-hugh-jackman-va-cuoc-tinh-chung-thuy-voi-may-bay-60177.html