Người tý hon bước vào tuổi 18

Bước vào tuổi 18 hôm 14/10 nhưng chàng trai Nepal trông chỉ như một cậu bé sơ sinh vì cao có... 56cm và cân nặng chừng 4,5kg.

(TT&VH) - Khagendra Thapa Magar là người hết sức đặc biệt. Bước vào tuổi 18 hôm 14/10 nhưng chàng trai Nepal này trông chỉ như một cậu bé sơ sinh vì cao có... 56cm và cân nặng chừng 4,5kg. Lễ mừng sinh nhật thứ 18 của Khagendra Thapa Magar kéo dài khoảng 1 tuần với sự tham dự của rất đông thân nhân và bạn bè. Trong buổi lễ chính thức tổ chức hôm 14/10 vừa qua, Khagendra cho biết nguyện vọng của cậu là tìm được một cô gái nhỏ bé giống mình để kết đôi. “Giờ tôi đã bước sang tuổi 18 và mong muốn hai điều: được tổ chức Kỷ lục Guinness ghi nhận và tìm một cô vợ nhỏ bé như tôi” - Khagendra nói. Cậu hy vọng khi chính thức trở thành người tý hon nhất thế giới cũng là lúc sẽ nhận được rất nhiều lời cầu hôn. “Tôi luôn mơ mình có 4 đứa con” - Khagendra cho biết. Khagendra Thapa Magar trong lễ mừng sinh nhật thứ 18 Khagendra Thapa Magar sinh ngày 14/10/1991 tại quận Baglung, cách thủ đô Kathmandu 125 dặm. Khi mới sinh, chàng trai này chỉ nặng có 600g. “Khi mới sinh ra, nó bé như cái kẹo” - mẹ Khagendra, Dhana Maya Thapa Magar, kể - “Trông nó giống như con gà con vừa thoát ra khỏi vỏ. Tôi thừa nhận là ban đầu mình rất xấu hổ vì đứa con (tý hon) và không dám ra khỏi nhà. Nhưng giờ tôi thấy tự hào và đang nôn nóng chờ ngày con mình được vinh danh là người đàn ông nhỏ nhất thế giới”. Dù đã 18 tuổi, Khagendra chỉ có vóc dáng như một đứa trẻ Do bị mắc chứng khó tiếp thu, Khagendra gần đây đã theo một khóa luyện đọc và viết. Vào cuối tuần, Khagendra giúp đỡ cha mẹ tại cửa hàng bán hoa quả của gia đình ở Pokhara. Những lúc rảnh, cậu dành thời gian để xem các chương trình võ karatedo trên truyền hình. “Một khi thành người nhỏ bé nhất thế giới, tôi có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình là tới thăm nước Mỹ” - Khagendra tâm sự - “Tôi có thể phô diễn các kỹ năng võ thuật và cho người ta thấy mình giỏi karatedo tới mức nào”. Mặc dù chưa có dữ liệu y học nào xác nhận về nguyên nhân của hiện tượng “người tý hon”, các bác sĩ ở Nepal tin rằng Khagendra mắc chứng bệnh liên quan tới tuyến yên, bộ phận điều khiển sự tăng trưởng về chiều cao của cơ thể. Ngoại trừ cơ thể quá bé nhỏ, Khagendra hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu rất vui vì đã bước vào tuổi trưởng thành. “Tôi đã chờ điều này hàng năm trời. Nếu nhỏ bé như tôi, bạn sẽ chẳng thấy có gì vui vẻ khi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng khi đã là một người đàn ông, tôi sẽ trở nên đặc biệt” - Khagendra nói. Với việc đã bước sang tuổi 18, Khagendra hiện chỉ còn chờ sự ghi nhận kỷ lục chính thức của tổ chức Kỷ lục Guinness. Bất chấp việc đã được gia đình đăng ký ghi danh vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness từ năm 14 tuổi, Khagendra vẫn không được toại nguyện. Nguyên nhân chỉ vì cậu chưa là “người lớn”. Cho tới nay Guinness vẫn chưa có danh hiệu người nhỏ nhất thế giới dành cho trẻ vị thành niên. Vì thế Khagendra buộc phải chờ cho tới khi đủ lớn. Hiện không rõ bao lâu thủ tục xác nhận mới hoàn tất. Khi gia đình của Khagendra đệ đơn cách nay 4 năm, Guinness nói rằng cậu phải được bác sĩ kiểm tra để đảm bảo rằng cơ thể cậu đã ngừng lớn hoàn toàn. Dù chưa được công nhận chính thức, Khagendra đã thực sự trở nên nổi tiếng ở Nepal. Cha của Khagendra, Rupp Abrader Thana Magyar, cho biết: “Tên tuổi của nó đã lan ra khắp Nepal và sang cả Ấn Độ. Nó thường đi cùng một đoàn vũ công cho người ta ngắm nhìn. Nó làm việc này vài lần một năm và giờ chúng tôi chỉ thực hiện việc đó để mọi người nhận ra rằng con tôi là người nhỏ nhất thế giới”. Gia đình hiện đã lập quỹ Khagendra Thapa Magar nhằm trợ giúp nỗ lực của cậu để được công nhận là người đàn ông nhỏ nhất hành tinh. Cho tới nay, Sách Kỷ lục thế giới Guinness mới chỉ công nhận Gul Mohammed, quốc tịch Ấn Độ, là người lùn nhất thế giới. Người đàn ông sinh ngày 15/1/1957 này chỉ có chiều cao 57cm và nặng 17kg. Chiều cao của Gul Mohammed đã được bệnh viện Ram Manohar Lohia, Ấn Độ, xác nhận vào tháng 7/1990. Người đàn ông này qua đời vào tháng 10/1997 do hen suyễn và viêm phế quản. Ngoài ra còn phải kể tới Lin Yu-Chih, sinh năm 1972, người Đài Loan với chiều cao 67,5cm nhưng mất khả năng đi lại. Tường Linh (TT&VH) - Khagendra Thapa Magar là người hết sức đặc biệt. Bước vào tuổi 18 hôm 14/10 nhưng chàng trai Nepal này trông chỉ như một cậu bé sơ sinh vì cao có... 56cm và cân nặng chừng 4,5kg. Lễ mừng sinh nhật thứ 18 của Khagendra Thapa Magar kéo dài khoảng 1 tuần với sự tham dự của rất đông thân nhân và bạn bè. Trong buổi lễ chính thức tổ chức hôm 14/10 vừa qua, Khagendra cho biết nguyện vọng của cậu là tìm được một cô gái nhỏ bé giống mình để kết đôi. “Giờ tôi đã bước sang tuổi 18 và mong muốn hai điều: được tổ chức Kỷ lục Guinness ghi nhận và tìm một cô vợ nhỏ bé như tôi” - Khagendra nói. Cậu hy vọng khi chính thức trở thành người tý hon nhất thế giới cũng là lúc sẽ nhận được rất nhiều lời cầu hôn. “Tôi luôn mơ mình có 4 đứa con” - Khagendra cho biết. Khagendra Thapa Magar trong lễ mừng sinh nhật thứ 18 Khagendra Thapa Magar sinh ngày 14/10/1991 tại quận Baglung, cách thủ đô Kathmandu 125 dặm. Khi mới sinh, chàng trai này chỉ nặng có 600g. “Khi mới sinh ra, nó bé như cái kẹo” - mẹ Khagendra, Dhana Maya Thapa Magar, kể - “Trông nó giống như con gà con vừa thoát ra khỏi vỏ. Tôi thừa nhận là ban đầu mình rất xấu hổ vì đứa con (tý hon) và không dám ra khỏi nhà. Nhưng giờ tôi thấy tự hào và đang nôn nóng chờ ngày con mình được vinh danh là người đàn ông nhỏ nhất thế giới”. Khagendra Thapa Magar sinh ngày 14/10/1991 tại quận Baglung, cách thủ đô Kathmandu 125 dặm. Khi mới sinh, chàng trai này chỉ nặng có 600g. “Khi mới sinh ra, nó bé như cái kẹo” - mẹ Khagendra, Dhana Maya Thapa Magar, kể - “Trông nó giống như con gà con vừa thoát ra khỏi vỏ. Tôi thừa nhận là ban đầu mình rất xấu hổ vì đứa con (tý hon) và không dám ra khỏi nhà. Nhưng giờ tôi thấy tự hào và đang nôn nóng chờ ngày con mình được vinh danh là người đàn ông nhỏ nhất thế giới”. Dù đã 18 tuổi, Khagendra chỉ có vóc dáng như một đứa trẻ Do bị mắc chứng khó tiếp thu, Khagendra gần đây đã theo một khóa luyện đọc và viết. Vào cuối tuần, Khagendra giúp đỡ cha mẹ tại cửa hàng bán hoa quả của gia đình ở Pokhara. Những lúc rảnh, cậu dành thời gian để xem các chương trình võ karatedo trên truyền hình. “Một khi thành người nhỏ bé nhất thế giới, tôi có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình là tới thăm nước Mỹ” - Khagendra tâm sự - “Tôi có thể phô diễn các kỹ năng võ thuật và cho người ta thấy mình giỏi karatedo tới mức nào”. Dù đã 18 tuổi, Khagendra chỉ có vóc dáng như một đứa trẻ Mặc dù chưa có dữ liệu y học nào xác nhận về nguyên nhân của hiện tượng “người tý hon”, các bác sĩ ở Nepal tin rằng Khagendra mắc chứng bệnh liên quan tới tuyến yên, bộ phận điều khiển sự tăng trưởng về chiều cao của cơ thể. Ngoại trừ cơ thể quá bé nhỏ, Khagendra hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu rất vui vì đã bước vào tuổi trưởng thành. “Tôi đã chờ điều này hàng năm trời. Nếu nhỏ bé như tôi, bạn sẽ chẳng thấy có gì vui vẻ khi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng khi đã là một người đàn ông, tôi sẽ trở nên đặc biệt” - Khagendra nói. Với việc đã bước sang tuổi 18, Khagendra hiện chỉ còn chờ sự ghi nhận kỷ lục chính thức của tổ chức Kỷ lục Guinness. Bất chấp việc đã được gia đình đăng ký ghi danh vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness từ năm 14 tuổi, Khagendra vẫn không được toại nguyện. Nguyên nhân chỉ vì cậu chưa là “người lớn”. Cho tới nay Guinness vẫn chưa có danh hiệu người nhỏ nhất thế giới dành cho trẻ vị thành niên. Vì thế Khagendra buộc phải chờ cho tới khi đủ lớn. Hiện không rõ bao lâu thủ tục xác nhận mới hoàn tất. Khi gia đình của Khagendra đệ đơn cách nay 4 năm, Guinness nói rằng cậu phải được bác sĩ kiểm tra để đảm bảo rằng cơ thể cậu đã ngừng lớn hoàn toàn. Dù chưa được công nhận chính thức, Khagendra đã thực sự trở nên nổi tiếng ở Nepal. Cha của Khagendra, Rupp Abrader Thana Magyar, cho biết: “Tên tuổi của nó đã lan ra khắp Nepal và sang cả Ấn Độ. Nó thường đi cùng một đoàn vũ công cho người ta ngắm nhìn. Nó làm việc này vài lần một năm và giờ chúng tôi chỉ thực hiện việc đó để mọi người nhận ra rằng con tôi là người nhỏ nhất thế giới”. Gia đình hiện đã lập quỹ Khagendra Thapa Magar nhằm trợ giúp nỗ lực của cậu để được công nhận là người đàn ông nhỏ nhất hành tinh. Cho tới nay, Sách Kỷ lục thế giới Guinness mới chỉ công nhận Gul Mohammed, quốc tịch Ấn Độ, là người lùn nhất thế giới. Người đàn ông sinh ngày 15/1/1957 này chỉ có chiều cao 57cm và nặng 17kg. Chiều cao của Gul Mohammed đã được bệnh viện Ram Manohar Lohia, Ấn Độ, xác nhận vào tháng 7/1990. Người đàn ông này qua đời vào tháng 10/1997 do hen suyễn và viêm phế quản. Ngoài ra còn phải kể tới Lin Yu-Chih, sinh năm 1972, người Đài Loan với chiều cao 67,5cm nhưng mất khả năng đi lại. Tường Linh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/131n20091016092145106t131/nguoi-ty-hon-buoc-vao-tuoi-18.htm