Người xây những mái nhà nhân ái

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ nhiệm Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ, làm thiện nguyện suốt 10 năm qua, trao tặng 174 mái ấm nhân ái cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Anh Nguyễn Thanh Tuấn sống ở phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Anh có nước da ngăm đen, nụ cười hiền hậu, cởi mở khiến ai gặp cũng quý mến.

Đỡ đầu hơn 30 trẻ em nghèo khó

Năm nay đã bước sang tuổi 40 nhưng anh Tuấn có hơn 30 người con, chúng đều là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn được anh nhận đỡ đầu trong 10 năm qua. Trong đó 12 người con đã trưởng thành và đi làm, 19 em đang được anh hỗ trợ tiếp sức đến trường.

Anh Tuấn từng tốt nghiệp cử nhân luật, sau đó mở quán cà phê tại phường 3. Trong một lần về thăm người bạn làm thầy giáo cùng quê, thấy có rất nhiều học trò nghèo ham học, chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ dở, anh Tuấn rất xót xa. Anh Tuấn về bắt đầu thực hiện dự án trích 250 đồng/ly cà phê để gây Quỹ "Tiếp sức đến trường" giúp đỡ các em nhỏ mua vở, bút, cặp...

Biết được việc làm ý nghĩa của anh Tuấn, khách đến ủng hộ quán khá đông. Gom góp được bao nhiêu, anh Tuấn đều công khai trên mạng xã hội và trực tiếp đi trao cho học sinh khó khăn khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đến nay đã có hơn 14.300 học sinh được nhận học bổng (mỗi suất từ 500.000 đồng trở lên) từ Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ của anh Tuấn. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ một số học bổng dài hạn, sổ tiết kiệm, giúp trả nợ ngân hàng, tặng bò giống cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (trái) trao kinh phí hỗ trợ công trình Thắp sáng đường quê tại xã Hữu Long, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Tuấn chọn cách không trao trực tiếp tiền cho cha mẹ học sinh mà thường xuyên về tận trường đóng học phí, sắm sửa đồ dùng học tập, tặng xe đạp cho các em. Nơi nào gần thì 1-2 tuần anh Tuấn ghé thăm, nơi nào xa, anh Tuấn kết nối với Đoàn thanh niên xã, nhà trường để nắm bắt thông tin, kết quả học tập thường xuyên.

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lộc Hòa B (huyện Long Hồ), vui mừng khi được nhận xe đạp mới: "Con rất vui vì từ nay đã có chiếc xe đạp mới để đến trường. Con sẽ cố gắng học tập tốt để đáp ứng sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường và chú Tuấn".

Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ được anh Tuấn sáng lập vào năm 2013, đến nay đã hoạt động hơn 10 năm. Khởi đầu chỉ có 5 thành viên, đến nay đã có hơn 30 thành viên và hàng chục tình nguyện viên, thực hiện hàng trăm sự kiện thiện nguyện lớn nhỏ trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh Tuấn cho biết từ khi đi vào hoạt động đến nay, hội đã vận động các nhà hảo tâm thực hiện các chương trình thiện nguyện, ước tính tổng số tiền vận động và trao đi khoảng 56 tỉ đồng.

Chung tay dựng nhà, xây cầu

Ngoài trao học bổng cho học sinh, anh Tuấn và Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ còn dựng nhà, bắc cầu, làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng cho trường học. Anh cho biết nhu cầu xây cầu, làm đường đến trường học ở miền Tây Nam Bộ rất lớn, trẻ em an toàn khi đến lớp là cha mẹ nào cũng mong mỏi. Hội đã thực hiện gần 200 công trình phúc lợi xã hội và được người dân đồng tình ủng hộ với tinh thần "người góp công, người góp của".

Trong số hàng trăm ngôi nhà đã "đặt móng", anh Tuấn nhớ nhất lần xây 3 căn nhà nhân ái liền kề nhau tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. "Khi đi khảo sát, chúng tôi thấy các gia đình sống trong những căn nhà lá lụp xụp, đều bệnh tật, già yếu và có 3 thế hệ chung sống nên quyết định vận động xây 3 căn nhà liền kề để cho 3 gia đình có cuộc sống ổn định" - anh Tuấn cho biết.

Ngoài ra, hội còn vận động và xây dựng 1 cây cầu ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái năm 2017. "Trước đó tôi chưa từng tới Yên Bái nhưng xem truyền hình thấy đường sá bị tàn phá sau trận lũ quét, học sinh đi học rất vất vả. Hội đã vận động kinh phí để xây cầu và làm lại 7 km đường bê-tông để các em học sinh đến trường dễ dàng" - anh Tuấn nhớ lại.

Giữa năm 2023, Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ đã phối hợp với Nhóm thiện nguyện Nối nhịp bờ vui và địa phương khởi công xây dựng cầu ấp 4 nối liền 2 xã Hòa Thạnh và Hòa Hiệp (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Cầu được thiết kế xây dựng dài 28 m, rộng 3 m, tải trọng 1,5 tấn, có kết cấu bê-tông cốt thép, lắp dầm bê-tông. Chiếc cầu sẽ giúp cho hàng trăm lượt người dân và các em học sinh đi lại an toàn và thuận lợi.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) trong lễ động thổ xây cầu ấp 4, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Tính đến nay, Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ của anh Tuấn đã vận động kinh phí xây dựng được 174 ngôi nhà nhân ái, 102 cây cầu giao thông nông thôn; 12,2 km đường giao thông nông thôn; 12,460 km đường ống dẫn nước sạch; 48 trạm nước công cộng; 3 phòng học máy tính cho 3 trường học; 48 trạm nước công cộng; 10,4 km đường thắp sáng; 128 giếng nước... trên khắp các tỉnh, thành phía Nam.

Hành trình của hạnh phúc

Anh Tuấn đã dành hầu hết tuổi thanh niên để đi làm thiện nguyện, cho dù đến nay đã lập gia đình, anh vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện như công việc chính hằng ngày. "Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã thắp sáng ước mơ cho hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó" - anh Tuấn cho biết.

Chị Ngọc Đậm, vợ anh Tuấn, nói: "Vợ chồng tôi mới kết hôn được hơn 1 tháng thì anh ấy đã trở lại ngay với việc đi xây nhà, xây cầu cho học sinh khó khăn.Tôi cũng đã biết công việc này của anh trước khi kết hôn. Gia đình rất ủng hộ công việc thiện nguyện của anh".

Để công việc thiện nguyện trở nên bài bản, dễ quản lý, anh Tuấn đều lập kế hoạch cho từng tháng, nêu rõ nhiệm vụ chi tiết cho từng thành viên. Đầu tiên, anh khảo sát kỹ thông tin để tránh hỗ trợ nhầm đối tượng cũng như hỗ trợ vật dụng mà người có hoàn cảnh khó khăn đó đang thiếu, đang cần. Sau đó, anh đưa thông tin, hình ảnh lên mạng để kêu gọi vận động, mọi khoản hỗ trợ đều được anh công khai, minh bạch.

Theo anh Tuấn, việc vận động nguồn kinh phí lớn để xây nhà dựng cầu là vấn đề khá nhạy cảm, phải minh bạch, thu chi rõ ràng, triển khai cần phối hợp với địa phương và làm bằng cả trái tim.

Nói về dự định trong tương lai, anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các vùng quê để giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, những trẻ em nghèo được quan tâm nhiều hơn.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Huyện Đoàn Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), nhận xét: "Trong những năm qua, Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ đã đồng hành với Huyện Đoàn Long Hồ để thực hiện công tác an sinh xã hội. Sự hỗ trợ của hội rất phù hợp và sát với tình hình thực tế, khảo sát từng hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của họ sau đó tiến hành vận động, hỗ trợ. Đặc biệt, hội hướng đến đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước giúp các em đến trường, chinh phục ước mơ trong tương lai".

Với thành tích đóng góp, anh Nguyễn Thanh Tuấn vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019...

Trao nhà nhân ái cho người nghèo

Vào tháng 8-2023, Hội Từ thiện cà phê Suối Mơ đã trao nhà nhân ái cho gia đình em Thạch Thị Ngọc Thảo, học sinh ở ấp Cầu Vĩ (xã Thạch Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Gia đình Thảo có hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ đi làm thuê ở TP HCM. Hai anh em Thảo được gửi cho ngoại nuôi dưỡng. Căn nhà lá của gia đình Thảo vừa bị sập vì mưa bão. Anh Tuấn đã phối hợp với địa phương vận động kinh phí và xây dựng căn nhà kiên cố cho gia đình Thảo và tặng các đồ dùng trong nhà nhân ngày khánh thành ngôi nhà mới.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn và cán bộ địa phương trong lễ bàn giao nhà cho gia đình em Thạch Thị Ngọc Thảo. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

TUẦN TOÀN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-xay-nhung-mai-nha-nhan-ai-196240503213216315.htm