Nguyễn Văn Hùng trở lại SEA Games với tinh thần 'bất bại'

Là một “ca hiếm” trong làng thể thao Việt Nam khi từng vô địch quốc gia ở cả hai bộ môn khác nhau: Taekwondo và bóng rổ, Nguyễn Văn Hùng sắp trở lại SEA Games 29 với mục tiêu chinh phục giới hạn của bản thân.

Chào anh, nhiều người ở độ tuổi này đã giải nghệ hoặc chuyển hẳn sang vị trí huấn luyện, sao Văn Hùng vẫn mải miết trên sàn tập và thi đấu không chán?

(Cười) Tôi đã thử nghỉ ngơi, nhưng thú thật, nghỉ ngơi đối với tôi còn khó hơn tập luyện. Tôi đã có ý định “gác đấu” để tham gia ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo quốc gia, nhưng chỉ được một thời gian, tôi lại ngứa ngáy, không chịu được cảm giác “ngồi một chỗ”.

Trong thời gian đó, tôi lại lao ra sân để được vận động và giải phóng cơ thể với rất nhiều môn thể thao khác nhau như bóng đá, tennis, bóng rổ… và mê mệt bóng rổ lúc nào không hay. Đó là cái duyên đưa tôi đến với địa hạt mới, để giờ đây khoác áo đội tuyển quốc gia và chuẩn bị tham dự SEA Games 29 cho môn bóng rổ.

Nhắc đến bóng rổ, không ít người thắc mắc điều gì khiến cao thủ làng võ như anh chuyển hướng từ Taekwondo sang lĩnh vực hoàn toàn mới ở độ tuổi này?

Sau nhiều năm vô địch SEA Games cùng với nhiều ngôi vị vô địch Đông Nam Á, á quân Asiad, châu Á, á quân thế giới ở bộ môn Taekwondo, tôi tự hỏi mình, tiếp theo sẽ là gì đây? Nếu tôi không tìm một “ngọn núi” khác, e rằng tôi sẽ ngủ quên trên đỉnh hào quang đó.

Ngoài ra, nền bóng rổ của Việt Nam còn ở giai đoạn “sơ khai” so với bạn bè khu vực. Mọi thứ còn rất ngổn ngang, thiếu thốn kinh nghiệm, kĩ thuật lẫn tài chính. Tôi và đồng đội còn rất nhiều điều để làm, phải cố gắng, nỗ lực và bền chí hơn nữa. Càng vượt qua những khó khăn, chúng ta càng thấy “đã” và hiểu hơn về bản thân mình. Nhiều người cho rằng độ tuổi U40 nên tính đến chuyện “về vườn”, giải lao. Nhưng đối với tôi, không bao giờ là quá trễ để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, hứng thú hơn trong cuộc đời của mình.

Với lợi thế về hình thể và gương mặt góc cạnh rất hợp với lãnh địa thời trang, anh từng lần sân từ sàn đầu lên sàn diễn catwalk. Sao anh không đi sâu vào showbiz?

Cách đây vài năm, có người bạn phát hiện ra và gợi ý tôi thử sức ở lĩnh vực thời trang. Đó cũng là một cái duyên khá thú vị giúp tôi được thử cái mới. Nhưng không phải cái gì mới cũng phù hợp. Thế giới hào nhoáng, phù hoa và có phần phù phiếm của giới giải trí không hấp dẫn được tôi. Trong cuộc sống, có những lúc bạn phải thử trải nghiệm những cái “không liên quan” để biết mình không phù hợp, từ đó thêm vững tin trên con đường mình đã chọn.

Quay lại với SEA Games 29 sắp tới, anh đã chuẩn bị như thế nào cho lần ra sân sắp tới? Liệu địa hạt mới có làm anh cảm thấy áp lực hơn những kì trước?

Tôi đã thuộc dạng “lão tướng” rồi, nhưng vẫn tập luyện không kém mấy em trẻ (cười). Là một võ sĩ, cơ thể đã quen tập nặng, nên cường độ tập lẫn áp lực về thể chất những ngày này không làm khó được tôi. Về tâm lí, tôi không hề thấy căng thẳng mà ngược lại rất thoải mái. Với bóng rổ, tôi không còn là “Độc cô cầu bại” nữa nhưng sẽ thi đấu hết mình với tinh thần võ sĩ. Tôi sẽ phối hợp nhịp nhàng với đồng đội để vượt qua mọi khó khăn của nền bóng rổ non trẻ của nước nhà.

Anh muốn nhắn gửi điều gì đến người hâm mộ trước thềm SEA Games 29 sắp tới?

Khi tôi quyết định lấn sân sang bóng rổ ở tuổi này, có nhiều người đã ngăn cản và bàn lùi. Nhưng cuối cùng tôi đã thành công theo cách của mình và được khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia kì SEA Games này. Tôi muốn cho giới trẻ thấy rằng, ai cũng có thể chinh phục bóng rổ nếu đam mê và nghiêm túc.

CLEAR Men tin rằng trong mỗi người chúng ta đều có một sức mạnh tiềm tàng vô cùng to lớn. Chỉ cần dám đương đầu với thử thách để theo đuổi đam mê, bạn đã là người Bất Bại. Sự Bất Bại của Nguyễn Văn Hùng không chỉ nằm ở những chiến thắng, mà là việc dám từ bỏ đỉnh vinh quang để theo đuổi một con đường hoàn toàn mới. Hãy gạt qua những định nghĩa cũ và cùng CLEAR Men khám phá một khía cạnh mới của BẤT BẠI tại đây . Rồi bạn sẽ nhận ra một TÔI BẤT BẠI của chính mình.

[ https://www.facebook.com/ClearMenVietnam/ ]

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/tin-tuc-the-thao/nguyen-van-hung-tro-lai-sea-games-voi-tinh-than-bat-bai-c684a896413.html