Nhà báo Nguyễn Công Khế: 'U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên là giải đấu xanh, sạch và đẹp'

Chiều nay 27.12, trước trận chung kết Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016 giữa 2 đội U.21 Thái Lan và U.21 Yokohama (Nhật Bản) đã diễn ra lễ bế mạc đầy trang trọng.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng ban Tổ chức giải tuyên bố bế mạc Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016

Sau 10 ngày thi đấu rất sôi nổi, chiều 27.12 Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 10 năm 2016 đã diễn ra lễ bế mạc. Đến dự lễ có ông Trần Đức Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), ông Lê Bửu - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, các đại diện sở ban ngành TP.HCM và các thành viên trong Ban tổ chức, đại diện các nhà tài trợ.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải tuyên bố bế mạc Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016.

Ông Trần Đức Tuấn trao bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho các nhà báo: Nguyễn Quang Thông, Đặng Thanh Tịnh, Nguyễn Công Khế, Nguyễn Ngọc Toàn (từ trái sang) có nhiều đóng góp tích cực cho Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 20 năm qua.

Nhà báo Nguyễn Công Khế - Trưởng ban Tổ chức giải trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân và đại diện các đơn vị đã có nhiều đóng góp vào sự lớn mạnh của Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 20 năm qua.

Cầu thủ hai đội đã sẵn sàng cho trận chung kết.

Đội hình ra sân của U.21 Thái Lan

Đội hình ra sân của U.21 Yokohama FC

Ông Trần Đức Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xuống sân bắt tay động viên cầu thủ hai đội.

Ông Lê Bửu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao chúc mừng HLV U.21 Yokohama FC

Nhà báo Nguyễn Công Khế động viên tinh thần thi đấu của U.21 Thái Lan

Các cổ động viên U.21 Thái Lan làm sôi động cả một góc khán đài.

Bài, ảnh: Nguyên Trương

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC GIẢI CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN CÔNG KHẾ

Thưa quý vị lãnh đạo,

Thưa các vị khách quý,

Trong các giải U.21 quốc tế từ năm 2007 đến nay, đây là lần thứ hai đội Việt Nam không giành được vé vào chung kết. Tôi rất tiếc cho sự thiếu may mắn của U.21 Hoàng Anh Gia Lai, nhưng tôi lại đánh giá cao các đội quốc tế có mặt tại đây, như U.21 Thái Lan và Yokohama. Họ là những đại biểu xứng đáng của giải U.21 lần thứ 10 này.

Sân chơi U.21 quốc gia và quốc tế là một sân chơi “xanh, sạch, đẹp”. Một sân chơi tạo sự cọ xát thiết thực cho làng bóng đá trẻ Việt Nam và các đội bạn.

Chúng ta có một thói quen là đội Việt Nam nhất định phải vào chung kết. Nhưng có một quan niệm ưu tiên hơn cho bóng đá trẻ: đây là một sân chơi mà kết quả được đánh giá đúng với trình độ kỹ thuật, nhiệt huyết và tinh thần thể thao. Có như thế thì sân chơi này mới thật sự cần cho bóng đá trẻ nhất là đối với Việt Nam chúng ta.

Tôi xin cảm ơn khán giả, người hâm mộ đã dành cho sân chơi bóng đá trẻ U.21 một tình cảm đặc biệt, quân tâm đến chất lượng của giải. Đặc biệt cảm ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ kim cương - Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Unilever Việt Nam - Nhãn hàng Clear Men; nhà tài trợ vàng, Công ty cổ phần Tôn Đông Á và các nhà tài trợ khác đã thiết thực giúp đỡ cho giải lần này thành công.

Tôi xin tuyên bố khai mạc trận chung kết Quốc tế U.21 - Cúp Clear Men lần thứ 10 giữa hai đội bóng trẻ U.21 Yokohama và Thái Lan.

Xin cảm ơn.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nha-bao-nguyen-cong-khe-u21-quoc-te-bao-thanh-nien-la-giai-dau-xanh-sach-va-dep-52912.html