Nhà bé bằng "bàn tay”, sao vẫn đủ chỗ đến... 4 người ở không thiếu thứ gì!

Nằm giữa rừng cây xanh mát, căn nhà chỉ vẻn vẹn 23m2 nhưng vẫn đủ chỗ ở cho tận... 4 người với đầy đủ tiện nghi.

Căn nhà độc đáo này được thiết kế và xây dựng bởi họa sĩ Jessica Lynch cùng với chồng mình trên một khu đất nhỏ tại hòn đảo Guemes, Washington, Mỹ. Cô nảy ra ý tưởng về căn nhà vì muốn được sống gần gũi với thiên nhiên trong một không gian nhỏ xinh , ấm cúng, rời xa chốn đô thị bụi bặm và ồn ào.

Căn nhà nằm giữa rừng cây xanh, một không gian hết sức yên bình và đáng sống. Phía ngoài nhà có khoảng sân rộng và thoáng, vợ chồng Jessica có thể thưởng thức tách cà phê sáng mỗi ngày, hoặc tụ tập bạn bè tổ chức một bữa tiệc nướng vào ngày cuối tuần.

Khoảng trống trước hiên nhà xanh mát và thoáng đãng.

Nhìn từ phía ngoài căn nhà chỉ bé bằng một chiếc xe tải, những khi bước vào nó đầy đủ tiện nghi đến bất ngờ. Bạn sẽ thấy như cả thế giới được thu gọn trong ngôi nhà tí hon này.

Phòng khách và phòng bếp “hai trong một”.

Không gian bếp đầy đủ những vật dụng cần thiết, được thiết kế gọn gàng với tông màu trắng chủ đạo.

Bàn ăn nhỏ của hai vợ chồng Jessica.

Diện tích trống ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể tận dụng, ngay cả vị trí nhỏ xinh này.

Bạn có tin được rằng ngôi nhà tí hon này có đến 2 phòng ngủ vô cùng ấm cúng với đầy đủ nội thất không?

Hai màu sắc và phong cách khác nhau, nhưng chúng vẫn rất gọn gàng và ấm cúng.

Giá sách "tí hon" treo tường là một sự lựa chọn thông minh cho những căn nhà chật hẹp thế này.

Phòng tắm tuy bé nhưng không thiếu một thứ gì.

Tiện nghi đầy đủ như bao căn nhà rộng rãi khác.

Thậm chí còn tận dụng được khe hẹp cạnh nhà tắm để thiết kế một chiếc tủ mini đựng đồ.

Căn nhà không những nội thất đầy đủ và tiện nghi, mà còn được trang trí hết sức hài hòa, đẹp mắt.

Theo Ngọc Quỳnh (Theo Architecture & Design) (Khám phá)

Theo Ngọc Quỳnh (Theo Architecture & Design) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/nha-dep/ca-the-gioi-thu-nho-vao-can-nha-be-bang-ban-tay-nhung-day-du-tien-nghi-danh-cho-4-nguoi-o-c169a305152.html