Nhà chờ xe buýt ở Sài Gòn bị ''xâm chiếm''

(Zing) - Cậu thanh niên vô tư nằm ngủ ở băng ghế dài khiến hàng chục hành khách phải đứng chờ xe. Cánh xe ôm biến nhà chờ xe buýt thành nơi đón khách, thậm chí khi muốn “giải quyết nỗi buồn” thì biến nơi này thành nhà vệ sinh công cộng.

Dạo quanh một vòng thành phố, hầu như tuyến đường nào cũng có trạm xe buýt nhếch nhác, ô uế… mà thủ phạm chính là những người dân vô ý thức tạo ra. Một số nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Trần Hưng Đạo, Hùng Vương (quận 5), Kinh Dương Vương (quận 6)… đều có điểm chung là được gắn các bảng “nghiêm cấm” các hành vi xâm phạm, lấn chiếm khu vực nhà chờ. Thế nhưng, không vì thế mà những người buôn bán sợ khi họ công khai chiếm dụng để làm của riêng, vô tư bày bán hầu hết các mặt hàng từ đồ ăn uống, nước giải khát… đến vé số. Một số điểm nhà chờ khác được cánh tài xế xe ôm, người dân sống quanh khu vực tận dụng khoảng trống phía sau làm “nhà vệ sinh công cộng” khi vô tư đứng “tè”, phóng uế, vứt rác thải… mặc cho khách chờ xe buýt vẫn đứng ngay phía trước. “Nhiều lúc chen lấn đi trên xe buýt mệt mỏi, nhưng cũng không đáng ngại như phải chờ xe. Ngoài việc bị một số xe ôm, người bán hàng rong chèo kéo, em còn bị tra tấn với những lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa…”, một sinh viên đứng đón xe buýt tại trạm chờ trước bến xe Miền Tây cho biết. Điển hình như nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, trong khi hàng chục người phải đứng giữa trời nắng để đón xe buýt vì không có chỗ ngồi, thì một thanh niên vô tư nằm ngủ rất ngon, khiến không ít người tỏ ra bực bội, khó chịu nhưng… đành im lặng. “Việc chiếm dụng nhà chờ xe buýt để bán hàng rong, phóng uế là còn bình thường đó, nhiều hôm ra trạm đón xe buýt sớm tôi phát hoảng khi thấy kim tiêm rơi vương vãi xuống đất, có lần còn chứng kiến cảnh đôi nam nữ ôm nhau nằm ngủ rất tự nhiên”, một phụ nữ cho biết.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/nha-cho-xe-buyt-o-sai-gon-bi-xam-chiem/a67776.html