Nhà sập hàng loạt trong nháy mắt vì lũ dữ

Chỉ riêng trong tháng cuối cùng năm 2016, 2 trận lũ kinh hoàng đã tấn công dồn dập vào nhiều làng quê ở Bình Định. Đường ngập úng gây chia cắt, người chết, gia cầm cuốn trôi… hàng loạt nhà dân bị đổ sập chỉ trong chớp mắt.

Ngày 9.12, nhiều nơi tại xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) vẫn bị cô lập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, phải di chuyển bằng xe ben, sõng… mới qua được đoạn ngập.

Sống cảnh không chồng, chị Lưu Thị Phúc (58 tuổi, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) làm nông với 1 sào ruộng, ẩn nấp trong căn nhà cấp 4 gần 20 năm nay. Tối 1.12, mưa lũ kéo đến gió thổi xốc vào khiến căn nhà là nơi che nắng che mưa của chị đổ sập xuống.

Hư hỏng chân trái từ năm 8 tuổi, buộc chị Phúc phải mang chân giả nên di chuyển rất khó khăn.

“Tôi có 1 đứa con gái nhưng đi làm xa, mưa gió ầm ầm, căn nhà bỗng đổ sập nên tôi kéo mẹ tôi 92 tuổi, chạy ra ngoài. Bàn thờ cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát”- chị Phúc chia sẻ.

Tối 3.12, lũ ập vô, chảy rất xiết khiến căn nhà chị Võ Thị Bích Dung (xã Phước Thuận) đổ sập, may mắn 3 đứa con của chị đang ở trong nhà cũng chạy ra kịp nên không thương vong. Giờ cả gia đình chia nhau, sang nhà hàng xóm trú nhờ.

Cùng chung cảnh ngộ, căn nhà ông Ngô Văn Dư (SN 1963, trú thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận) trở thành đống đổ nát khi mưa lũ ghé qua.

“Gió thổi mạnh khiến nhà sập trụ, tường… rồi ngói đổ xuống, cha con tôi liền chạy ra ngoài, may mắn thoát chết” - ông Dư kể lại.

Theo UBND xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước), tại địa phương này đã có 9 ngôi nhà đổ sập, 1 người chết… do mưa lũ chỉ trong vòng 1 tuần qua.

Mưa lũ kéo về dân lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nha-sap-hang-loat-trong-nhay-mat-vi-lu-du-729289.html