Nhà sư ăn chơi bậc nhất Thái Lan nói chỉ làm điều tốt đẹp

Nhà sư vừa trở về Bangkok ngày 19.7 sau khi bị dẫn độ từ Mỹ, không còn được mặc áo nhà chùa.

Nhà sư Wiraphon Sukphon, 37 tuổi, khét tiếng với thói ăn chơi xa xỉ ở Thái Lan

Wiraphon Sukphon, người bị cáo buộc nhiều tội danh như lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, lừa đảo và rửa tiền, vừa trở về Bangkok ngày 19.7 sau khi bị dẫn độ từ Mỹ.

Theo những hình ảnh ban đầu của Cục Điều tra đặc biệt (DSI) Thái Lan, khi về nước, Wiraphon vẫn mặc áo choàng của nhà sư. Nhưng ở những hình ảnh sau đó, ông ta được phát hiện mặc quần áo màu trắng.

Theo bà Woranan Srilumm, phát ngôn viên của DSI, Wiraphon đã bị buộc chấm dứt nghiệp tu hành và sẽ chính thức bị tước danh nhà sư khi thực hiện nghi lễ trước các nhà sư cấp cao.

Wiraphon vẫn mặc áo choàng của nhà sư khi trở về Bangkok ngày 19.7

Người đàn ông 37 tuổi này bị cáo buộc không tuân theo lời tuyên thệ Phật giáo về việc sống độc thân và sống đơn giản, đạo đức.

Theo DSI, Wiraphon sở hữu ít nhất 83 xe hơi và danh sách bất động sản dài bao gồm đất đai, nhà cửa và chung cư cao cấp.

Theo điều tra, các khoản đóng góp trong thập kỷ qua của người ủng hộ, từ giàu đến nghèo, đã giúp nhà sư ăn chơi ngày càng giàu có.

Nhưng sau đó, Wiraphon được phát hiện mặc quần áo màu trắng

Tuy bị dẫn độ, nhà sư quyết định trở về Thái Lan để chứng minh sự vô tội của mình, theo luật sư của Wiraphon, ông Phanu Sookwanli.

"Trường hợp của Wiraphon đã được Tòa án Hình sự thụ lý và hiện ông đang bị giam tại nhà tù Klong Prem”, luật sư nói với CNN. "Chúng tôi sẽ thảo luận về việc bảo lãnh sau”.

Luật sư cho biết Wiraphon "tin rằng ông có thể chứng minh sự vô tội của mình. Tất cả những gì ông làm chỉ là những điều tốt đẹp và giúp mọi người thoát khỏi điều kiện khó khăn."

Bên cạnh rửa tiền, lừa đảo, Wiraphon cũng bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ dưới 15 tuổi. Mức án tối đa cho tội danh lạm dụng trẻ em là 15 năm, CNN viết.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nha-su-an-choi-bac-nhat-thai-lan-noi-chi-lam-dieu-tot-dep-789553.html