Nha Trang: Mương thoát lũ vỡ, đá tảng ngổn ngang trong nhà dân

Giữa đêm khuya, hàng chục người trong 3 căn nhà ở khu dân cư Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang Khánh Hòa) bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi, khi mương thoát lũ phía sau nhà bị phá vỡ.

Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 13/12, một đoạn mương thoát lũ khu dân cư Hòn Xện dài khoảng 30 m bị sạt lở. Dòng lũ từ mương cuốn theo hàng trăm m3 đất đá ập vào phía sau 3 nhà dân và nhà kho của Tổng kho vật tư thiết bị, Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Cảnh ngổn ngang phía sau 3 nhà dân và nhà kho.

Chị Phạm Thanh Trâm, nhà ở lô 2 – Ô2 đường Ngô Văn Sở, khu dân cư Hòn Xện kể, cả nhà chị gồm 9 người đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, rồi nước từ sau nhà ào tới. Mọi người nháo nhào trong dòng nước ngập tới cổ, không kịp vớ theo thứ gì, kể cả chìa khóa mở cửa nhà.

Chị Trâm cùng chị gái Thanh Kim đang mang bầu hơn 6 tháng và em gái Thanh Nga nắm tay nhau, lần ra cửa. Chị Trâm chạm vào dây điện hay thứ gì đó, bị điện giật điếng người, hai chị, em của Trâm cũng bị giật theo. Đúng lúc đó, dòng lũ húc tung cửa sắt, cuốn mọi người ra khỏi nhà…

Vết thương do điện giật ở tay phải chị Thanh Trâm.

“Nghĩ lại, chúng tôi mất hết tài sản nhưng còn sống được là may lắm”. Ông Phạm Văn Mạnh, cha chị Trâm bật khóc khi kể lại phút kinh hoàng giữa đêm khuya. Tất cả tivi, tủ lạnh, máy giặt, 4 xe máy, tiền bạc, điện thoại… của gia đình đã bị vùi lấp mất.

Vợ chồng ông Hạnh cùng con cháu được đưa tới tạm trú ở Nhà văn hóa phường Vĩnh Hòa, hai ông bà cũng bị nhiều vết bầm dập khi bị lũ cuốn giữa đêm.

Đá tảng ngổn ngang ở gian bếp nhà anh Lương Văn Mạnh, sĩ quan Phòng Hậu cần, Vùng 4 hải quân, ở lô 3 Ô2 đường Ngô Văn Sở.

Đá tảng bị lũ cuốn chắn kín cửa sau nhà anh Mạnh. Khu vệ sinh ở sau nhà anh Mạnh đã bị vùi lấp hoàn toàn, tường sau nhà anh may mắn không sập vì được xây dày 20cm

Những tảng đá nặng vài tạ bị nước lũ cuốn từ phía sau ra phía trước nhà anh Mạnh.

Bé Phương Thảo, con anh Mạnh chưa hết bàng hoàng. Đêm qua, bé cùng mẹ và anh trai ngủ trên gác, may mắn không bị lũ cuốn.

Nhà anh Nguyễn Văn Hưng, ở lô 1 Ô2 bị nước lũ cuốn đất đá phá sập phía sau, cả nhà chỉ kịp chạy lên gác lửng.

Cùng với 3 hộ dân, Tổng kho vật tư thiết bị, Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa cũng bị thiệt hại nặng nề. Nước lũ phá sập cửa sau của nhà kho, cuốn vào trong đó hàng trăm m3 đất đá.

Hàng trăm m3 đá trong nhà kho của Tổng kho vật tư thiết bị, Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Cảnh ngổn ngang trên đường Ngô Văn Sở, phía trước 3 nhà dân.

Nguyễn Đình Quân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nha-trang-muong-thoat-lu-vo-da-tang-ngon-ngang-trong-nha-dan-1083419.tpo