Nhắc nhở đổ rác bị đánh: Dân không nói thông tin

Công nhân sau khi đi tuyên truyền đổ rác đúng nơi quy định đã bị đánh đến ngất, hiện vẫn đang phải điều trị theo dõi.

Theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 15/6 tại Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công nhân bị đánh là chị Trần Thị Thanh (32 tuổi, là công nhân môi trường đô thị chi nhánh tại quận Hoàn Kiếm).

Chiều ngày 16/6, xác nhận với phóng viên, đại diện công ty nơi chị Thanh làm việc cho biết: "Vào thời điểm trên chị Thanh đang làm việc thì bị hai đối tượng được cho là vợ chồng đánh ngất, hiện chưa xác định được danh tính. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Thanh được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn theo dõi.

Chị Trần Thị Thanh vẫn đang phải nằm điều trị tại viện (Ảnh TTT)

Chị Trần Thị Thanh vẫn đang phải nằm điều trị tại viện (Ảnh TTT)

Hiện vụ việc vẫn đang được công an quận Hoàn Kiếm, công an phường Lý Thái Tổ vào cuộc điều tra làm rõ, theo thông tin ban đầu thì đối tượng gây ra vụ việc đã trốn khỏi nơi cư trú".

Theo đại diện công ty môi trường, sự việc xảy ra tại trước cửa nhà số 7 đường Nguyễn Hữu Huân. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến hỏi nhưng không ai biết và không nói, không ai cung cấp gì.

Nói về vết thương của chị Thanh, đại diện công ty thông tin, chị Thanh bị đánh nhưng không có vết thương hở vì hai đối tượng kia không đánh bằng vũ khí, nhưng đánh như vậy còn nguy hiểm hơn.

"Hiện tại chị ấy đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn hơi chóng mặt buồn nôn. Tối hôm đó, chị Thanh đang thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường, hàng ngày chị Thanh vẫn làm việc đó ở tuyến đường Nguyễn Hữu Huân.

Nguyên nhân hiện vẫn đang điều tra làm rõ, chúng tôi cũng có hỏi nhưng chị ấy vẫn đau đầu chóng mặt và không nói được nhiều" -Đại diện công ty môi trường nói.

Cùng ngày phóng viên có trao đổi với nhiều cơ sở kinh doanh quanh khu vực Hàng Muối, Hàng Mắm, đường Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, tuy nhiên không ai biết vụ việc xảy ra vào tối 15/6.

Chị Thanh nằm bất tỉnh sau khi bị hành hung. (Ảnh TĐ)

Một người bán trà đá khu vực đường Lý Thái Tổ khẳng định: Từ hôm qua tới giờ không thấy trường hợp nào như vậy.

Một số người kinh doanh ở đường Nguyễn Hữu Huân cũng ngạc nhiên cho rằng nếu vụ việc xảy ra thì dân xung quanh họ xúm lại ngay, thời điểm ấy vẫn rất sớm nên nhiều người sẽ biết.

Hơn nữa ở đây đều có thùng rác, đâu cần ai tuyên truyền gì. Ở khu vực này những địa điểm đổ rác lung tung thì chỉ có quán ăn với hàng xôi, chứ các người dân họ đều tự giác vứt vào trong thùng.

Một người dân bán trà đá ở Hàng Muối cũng cho biết từ hôm qua ở đây không ai biết vụ việc này, nếu đánh nhau thì đa số ở Hàng Mắm thôi chứ Hàng Muối thì không có.

Ở đây trước đó cũng có một số công nhân môi trường tuyên tuyền, tổ trưởng tổ dân phố đi nhắc nhở. Tuy nhiên từ khi có thùng rác là người dân họ ý thức bỏ rác vào thùng. Cứ khoảng 2 ngày thùng đầy là họ lại đến chuyển đi ngay.

Chủ kinh doanh khu vực Hàng Mắm cũng khẳng định thêm: "Tôi ở đây nhưng không biết vụ việc xảy ra như thế nào, hơn nữa ở đây đường phố lúc nào cũng sạch sẽ, không có chuyện vứt rác bừa bãi để phải đi nhắc nhở".

Theo thông tin trên báo chí, trước đó, chị Thanh nhắc nhở 1 số hộ kinh doanh vỉa hè từ đầu phố Hàng Muối đã bị phản ứng bằng những lời lẽ không đúng mực.

Sau đó chị Thanh di chuyển từ Hàng Muối ra Nguyễn Hữu Huân làm việc bình thường thì bị tấn công như trên. Hai đối tượng nam nữ được xác định đã ra tay rất bất ngờ và dã man khiến nạn nhân không kịp trở tay.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nhac-nho-do-rac-bi-danh-dan-khong-noi-thong-tin-3337452/