Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua đời sau 2 năm chống chọi bệnh ung thư

Nhạc sĩ "Sao anh nỡ đành quên" đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Sa Đéc, Đồng Tháp vào sáng nay.

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến, vào lúc 8h15’ sáng ngày 19/7, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Sa Đéc, Đồng Tháp, hưởng thọ 73 tuổi.

Cách đây vài ngày, ông vừa được người thân đưa về Đồng Tháp bởi sức khỏe ngày càng suy yếu, khó có khả năng qua khỏi. Mong muốn cuối đời của nhạc sĩ Sao anh nỡ đành quênlà được trở về quê hương, yên nghỉ tại nơi ông từng sinh ra và lớn lên.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vừa qua đời vào sáng ngày 19/7 sau 2 năm chống chọi bệnh tật.

Được biết, do bệnh ung thư đã di căn qua gan và xương nên suốt 2 năm qua, cố nhạc sĩ gần như nằm liệt một chỗ. Trên giường bệnh, ông đã sáng tác một ca khúc cuối có tên Thiên thu để kể về những ngày sắp gần đất xa trời. Tuy nhiên, tác giả Giăng câu chỉ kịp nhờ người thu demo bài hát này chứ chưa kịp tìm được ca sĩ thu âm chính thức.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Đồng Tháp. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 19 tuổi và đến nay đã có khoảng 120 ca khúc, trong đó có không ít bài hát nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu thích như Hồng Ngự mang tên em, Tiễn biệt, Sao anh nỡ đành quên, Thà em đi lấy chồng, Giăng câu, Về miền Tây,...

Mời các bạn nghe ca khúc "Sao anh nỡ đành quên" do nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sáng tác qua sự thể hiện của ca sỹ Cẩm Ly

Trước đây, ông từng có cuộc sống khá sung túc và gia đình nhỏ hạnh phúc ở TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi vợ chồng ông ly hôn, Tô Thanh Tùng về Bình Dương sống lẻ loi đơn độc, trong khi vợ con ông sang nước ngoài định cư.

Năm 2015, nam nhạc sĩ được đưa vào bệnh viện Bình Dân sau phát hiện ra mình bị ung thư tiền liệt tuyến, di căn qua gan và xương khiến chân trái của ông không thể đi lại được.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nhac-si-to-thanh-tung-qua-doi-sau-2-nam-chong-choi-benh-ung-thu-788804.html