Nhân chứng kể lại giây phút bất lực không cứu được 6 người trong vụ cháy

"Lúc xảy ra cháy, người dân đã dùng hơn 10 bình chữa cháy và nước xung quanh để dập lửa nhưng không được, lửa vẫn bốc lên cao. Chúng tôi nhìn ngọn lửa bùng lên mà thấy bất lực vì không dập được", ông Hưng đau đớn nói.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng

Trưa 16/12, hiện trường vụ cháy khiến 6 người trong một gia đình tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Nhiều xe máy bị cháy trơ khung cũng đã được kéo ra ngoài. Thi thể các nạn nhân đã được di chuyển tới bệnh viện An Bình.

Giây phút ám ảnh

Anh Nguyễn Phùng Hưng (48 tuổi, hàng xóm nhà các nạn nhân) giọng trùng xuống, nghẹn ngào: "Vợ chồng anh Trần Anh Thăng (47 tuổi, nạn nhân) và chị Thủy có 3 bé gái rất ngoan. Họ thường xuyên qua nhà tôi chơi. Bé Vân Anh thường được người thân và hàng xóm gọi bằng biệt hiệu TiNa, bé Bảo Hân với biệt hiệu Cà Rốt và bé Thiên Kim là Heo Con. Mới hôm qua các cháu còn tíu tít vui đùa, khoe hình vừa đi chơi, chụp hình đón Noel. Nhưng giờ đã không còn..”.

Ông Hưng nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về sự việc

Ông Hưng chia sẻ, vụ cháy xuất phát từ tầng trệt căn nhà. Khi phát hiện cháy, ông thấy lửa kèm khói bốc lên. Ít phút sau đó, cả căn nhà bị lửa bao trùm.

Vừa tri hô cháy, ông Hưng vừa đập cửa rồi tìm bình chữa cháy dập lửa. Nhân chứng cho hay, biết cháy, 4 sinh viên thuê nhà trên tầng nhà anh Thăng chạy ra lan can kêu cứu.

“Thấy vậy, người dân lấy tấm nệm trải ra đường, các nạn nhân leo qua ban công rồi nhảy xuống, may mắn thoát khỏi đám cháy”, ông Hưng kể thêm.

Cứu được 4 sinh viên nhưng cả gia đình 6 người của anh Thăng đang bị kẹt lại, người dân đã dùng hàng chục bình chữa cháy nhưng đều bất lực vì ngọn lửa quá lớn, sức nóng phả ra khiến mọi người chạy vào xịt rồi lại phải chạy ra.

Ông Tùng (59 tuổi, ngụ hẻm 453/3) cũng là một nhân chứng vụ cháy nói thêm: “Lửa cháy lớn trong khoảng 30 phút, cháy ngay vị trí cửa quá lớn nên không ai ở tầng trệt thoát thân được. Chúng tôi dù đã dùng bình chữa cháy để phun vào nhưng lửa lớn quá, không dập nổi. Khi lực lượng PCCC thành phố tới hiện trường thì đám cháy được dập tắt nhanh hơn. Vào bên trong mới bàng hoàng phát hiện mọi người đã tử vong”.

Ông Nguyễn Văn Trung (SN 1956) – ông ngoại của 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy chết lặng tại hiện trường khi biết các con và cháu mình đều đã tử vong. Ông Trung kể "vào chiều tối 15/12, vợ chồng nó (anh Thăng, chị Thủy) vừa đưa 2 bé út đi chụp hình Noel và khi về nhà, các cháu còn chạy qua nhà hàng xóm chơi".

Ông Tùng (59 tuổi, ngụ hẻm 453/3, áo xanh) đau đớn vì không cứu được các nạn nhân

Hàng xóm bàng hoàng

Hàng xóm cho biết, vợ chồng anh Thăng thuê bán cà phê ở đây cũng 3,4 năm nay. Ở trên lầu 1 là nhóm người khác thuê. Vợ chồng anh Thăng sống hiền hòa với mọi người. Trước giờ vợ chồng anh chưa để xích mích với ai.

Nhìn vào căn nhà cháy tan hoang, chị Châu (bạn anh Thăng) không thể tin ngọn lửa đã cướp đi bạn mình và gia đình anh.

Liên quan đến vụ cháy trên, Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã chỉ đạo Sở Cảnh sát PCCC Thành phố nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đồng thời, ông Tất Thành Cang cũng giao Sở Cảnh sát PCCC khẩn trương rà soát kiểm tra an toàn PCCC ở các khu dân cư, các cơ sở kinh doanh, khu chế xuất - khu công nghiệp trên toàn địa bàn.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhan-chung-ke-lai-giay-phut-bat-luc-khong-cuu-duoc-6-nguoi-trong-vu-chay-post216431.info