Nhân chứng kể lúc phát hiện xác vứt bụi rậm nghi mẹ giết con

Thời điểm phát hiện ra xác vứt ở bụi rậm nghi do mẹ giết con, thi thể của nạn nhân đang phân hủy, mất nhiều bộ phận khiến những người chứng kiến vô cùng bàng hoàng.

Liên quan đến vụ việc nghi án mẹ giết con vứt xác ở bụi rậm tại xã Tân Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được phát hiện hôm 11/6 khiến dư luận xôn xao, chiều 13/6, PV Kiến Thức đã tìm về thôn Đồng Bầu (xã Tân Thành, huyện Phú Bình), nơi xảy ra vụ việc và có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Lại (SN 1950), nhân chứng sống cách hiện trường khoảng 200m.

Bà Trần Thị Lại vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc kinh hoàng xảy ra.

Theo lời của bà Lại, trước hôm phát hiện ra thi thể của cháu bé, người nhà bà Lại vẫn luôn ngửi thấy mùi hôi thối giống như xác chuột chết bốc lên rất nồng nặc. Tuy nhiên, khi họ đi kiểm tra xung quanh lại không phát hiện ra điều gì. Đến khoảng 8h ngày 11/6, gia đình bà Lại nhìn thấy 3 người lạ ở nơi khác đến khu vực hiện trường mới biết mùi hôi thối bốc lên đó là từ thi thể của một cháu bé.

“Lúc ra hiện trường, chúng tôi quá hoảng sợ khi nhìn thấy thi thể của cháu giống như một con búp bê, cách đó khoảng 5m là một bao tải đựng quần áo cùng một nồi cơm điện. Khi công an bỏ túi quần áo ra, chúng tôi thấy rõ bên trong vẫn còn dính vết máu. Nghe người nhà của cháu bé hôm vào quán nước nhà tôi ngồi kể lại, họ phát hiện ra sự bất thường rồi đi tìm cháu”, bà Lại bàng hoàng nhớ lại.

Theo lời của các nhân chứng, tại hiện trường, ngoài việc cơ thể của nạn nhân bị phân hủy mạnh thì một số bộ phận trên thi thể của cháu không còn nguyên vẹn.

Một số quần áo của người mẹ và cháu bé vẫn còn bừa bãi ở hiện trường.

Cũng trong chiều 13/6, thông tin thêm với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Khắc Tuyên – Trưởng Công an xã Tân Thành - cho biết: “Khoảng 10h ngày 11/6, lực lượng công an xã Tân Thành nhận được thông tin của người dân báo phát hiện thi thể của một cháu bé 3 tuổi bị vứt trong bụi rậm, đang phân hủy mạnh. Ngay sau đó, chúng tôi đã đến hiện trường tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện Phú Bình.

Theo lời khai ban đầu của chị T. (mẹ cháu bé), thì cháu bị đau bụng nên chị này đã đưa cháu đi bệnh viện nhưng các bác sĩ không cứu được nên trả về. Đến 5h20 ngày 2/6, khi đến địa phận xã Sơn Cẩm (Thái Nguyên) thấy cháu tử vong, chị này đã bảo lái xe taxi rằng, gia đình ở gần đó và yêu cầu cho xuống. Đến gần 19h cùng ngày, chị này đã để lại xác con trong bụi rậm cách đường khoảng 5m”.

Ông Tuyên còn cho hay, thời điểm công an xã Tân Thành đến hiện trường, đầu của nạn nhân đã lìa khỏi cơ thể, cánh tay bên phải không có...

“Quá trình công an xã Tân Thành làm việc và lấy lời khai ban đầu của chị T. thấy, chị này không hề bày tỏ một cảm xúc nào đau xót hay khóc lóc trước việc xảy ra với con của mình. Chúng tôi thật sự rất bất ngờ”, ông Tuyên nói.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, tại hiện trường xảy ra vụ việc, một số bộ quần áo của cháu bé và người mẹ vẫn còn bị vứt bừa bãi. Nhiều người dân xung quanh khu vực vẫn cảm thấy bàng hoàng, xót thương cho số phận cháu bé, vừa bức xúc trước hành động “không còn tính người” của mẹ nạn nhân.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhan-chung-ke-luc-phat-hien-xac-vut-bui-ram-nghi-me-giet-con-696660.html