Nhân chứng kể về 'giây phút sinh tử' vụ sập tường trường mầm non khiến 2 người thương vong

Thời điểm xảy ra vụ việc, có một nhóm (khoảng 5 người) đang tiến hành phá dỡ 3 ki - ốt thì bất ngờ thanh dầm sập khiến 2 người thương vong.

Theo bà L. (chuyên làm nghề thu mua ve chai) bàng hoàng kể lại: “Thời điểm tôi đẩy xe đạp đi qua đây thì thấy một nhóm người (khoảng 5 người) đang tiến hành phá dỡ 3 ki - ốt này. Tôi có hỏi xem có gì bán không để tôi mua thì họ trả lời là không?

Nhưng tôi vừa đi được khoảng hơn 100m vào phía trong ngõ thì nghe một tiếng động rất lớn, nên quay lại xem thì thấy mọi người đang hốt hoảng gọi thêm người để nhấc khối bê tông lên, vì có một người đang kẹt nằm ở dưới”.

“Lúc đó, chính tay tôi cũng đã vào cùng với hàng chục người khác nhấc khối bê tông lên để kéo người mắc kẹt phía dưới. Tuy nhiên, khi kéo ra thì phát hiện người này cũng đã tử vong vì bị thương quá nặng”, bà L. thuật lại.

Hiện trường vụ việc vẫn đang ngổn ngang (Ảnh Văn Lịnh).

Cũng theo anh Nguyễn Văn T. (29 tuổi), người chứng kiến vụ việc kể lại: “Khoảng 9h40 tôi đang ăn sáng quán bên cạnh thì nghe một tiếng động rất lớn. Sau đó, thấy tiếng một người đàn ông kêu cứu “Có người bị tường đè rồi, cứu với!, cứu với!” nên tôi cùng mọi người chạy ra khu vực đó thì thấy một người đang bị đè ở dưới”.

“Khoảng 30 cùng nhau nhấc tấm bê tông hàng tấn lên để kéo người bị thương nằm ở phía dưới. Tuy nhiên, người này bị thương rất là nặng nên không qua khỏi. Còn 1 người khác thì bị thương ở đầu gối trái”, anh T. chia sẻ.

Theo nhiều nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc có một nhóm người đang làm việc ở đây (Ảnh Văn Lịnh)

Cũng theo một nhân chứng khác (xin được dấu tên) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc có 2 người trèo lên phía trên để phá dỡ, còn khoảng 3 – 4 người ở phía dưới.

Trong lúc phá dỡ, bức tường bất ngờ đổ sập tạo thành một tiếng động rất lớn khiến nhiều người vô cùng hoang mang. “Nạn nhân tử vong bị khối bê tông đè ngang người tên T. (26 tuổi) còn người kia thì bị thương ở đầu gối”, người này xác nhận.

Nhiều nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ việc (Ảnh Văn Lịnh).

Theo những người dân sống ở gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, những ki ốt trước cổng trường Mầm non Hoa Mai đang bị phá dỡ là của quân chủng phòng không - không quân.

Học sinh của trường cũng chủ yếu là con em trong ngành. Mấy ki - ốt này được xây dựng từ rất lâu rồi, trước kia người dân thuê để bán quán nước, tiệm tạp hóa, nhưng khoảng 2 tháng nay đóng của không bán cho đến lúc xảy ra vụ việc đau lòng.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Phapluatplus.vn đã đưa tin, vào khoảng 9h 30 sáng 9/12, trong lúc nhóm công nhân tiến hành phá dỡ, sửa chữa trong khu vực khuôn viên trường mầm non Hoa Mai trên đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) thì một phần bức tường bất ngờ đổ sập xuống.

Vụ đổ sập đã khiến khối bê tông nặng hàng tấn đè lên 1 người khiến người này tử vong tại chỗ, còn 1 người khác bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nhan-chung-ke-ve-giay-phut-sinh-tu-vu-sap-tuong-truong-mam-non-khien-2-nguoi-thuong-vong-d31090.html