Nhận định trước trận đấu

Cổ động viên đội tuyển Đức.

Đổi mới đội hình sẽ giúp đội áo da cam chiến thắng

Số phận mong manh nhất trong cả bốn đội ở bảng đấu tử thần có lẽ đội tuyển Hà Lan khi thất bại trong cả hai trận vừa qua trước đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Đức. Đội bóng áo da cam sẽ đi tiếp nếu họ thắng đội tuyển Bồ Đào Nha với cách biệt hai bàn và chờ đội Đức đánh bại được đội tuyển Đan Mạch. Nhiều nguyên nhân thất bại của đội tuyển Hà Lan đã được báo chí và dư luận mổ xẻ phân tích, trong đó có những sai lầm trong lựa chọn đội hình của HLV Mác-uých. Sự gắn kết và sáng tạo trong tiến công đã có phần giảm sút trong khi hàng phòng ngự thì rời rạc, lỏng lẻo. Bộ đôi Van Bom-men và Ni-ghen Đê Giông ở khu vực giữa sân thi đấu kém hiệu quả không hỗ trợ được cho hàng công. Van Pơ-xi chơi không mấy nổi bật, Rốp-ben chỉ biết mình, còn A-phen-lây cũng không để lại ấn tượng gì. Điểm qua như vậy để thấy một sự thật là đội hình ngôi sao của ông Mác-uých đã có một phong độ kém hẳn so với hai năm trước tại World Cup 2010 ở Nam Phi và so với các đội bóng khác, "cái tôi" của những ngôi sao quá lớn đang làm hỏng đi sự gắn kết, lối chơi đồng đội cần có đã từng làm nên sức mạnh của họ. Tuy nhiên, trước trận đấu, HLV Mác-uých đã tuyên bố ông sẽ mạnh tay thay đổi đội hình của đội tuyển Hà Lan để tìm một cơ may đi tiếp với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng. Nhiều khả năng, ông sẽ để Van Đê Va-át đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự làm cầu nối hỗ trợ cho hàng công phía trên, D.Ku-ít vào thay A-phen-lây bên cánh trái và trên vị trí trung phong có thể là tiền đạo Hun-tê-la, vua phá lưới Bundesliga mùa vừa qua, người từng ghi tới 12 bàn suốt hành trình vòng loại EURO 2012, còn Van Pơ-xi sẽ dạt sang đá cánh.

Đối diện với đội tuyển Hà Lan, đội "Bra-xin của châu Âu" đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đang tràn đầy quyết tâm đi tiếp sau trận thắng 3-2 trước đội tuyển Đan Mạch. Nếu khắc phục được những yếu kém của hàng phòng ngự, ngôi sao Rô-nan-đô "tìm lại được mình" và tiền đạo Va-rê-la tiếp tục thi đấu sắc sảo, trong khi đội tuyển Đức đánh bại đội tuyển Đan Mạch, các học trò của HLV Ben-tô sẽ chỉ cần giành được một điểm trước đội tuyển Hà Lan là quá đủ để vào tứ kết. Trước một đội tuyển Hà Lan sẽ đẩy cao đội hình tiến công, chắc chắn HLV Ben-tô sẽ thực thi lối đá phòng ngự chặt trong khi chờ đợi sơ hở của đối phương để nhanh chóng chuyển sang phản công và khi đó, tốc độ và kỹ thuật của Rô-nan-đô sẽ được sử dụng để mang lại chiến thắng.

Bóng đá Bắc Âu có làm nên bất ngờ ?

Trong trận chung kết EURO 1992, "kẻ đóng thế" đội tuyển Đan Mạch đã tạo nên thú vị bất ngờ, làm sửng sốt giới chuyên môn và người hâm mộ khi đánh bại đội tuyển Đức (vô địch World Cup 1990) 2-0 để đoạt chức vô địch. 20 năm sau, hai đội lại có dịp tái đấu ở vòng bảng.

Cuộc so tài lần này là cơ hội để "xe tăng Đức" đòi lại món nợ năm xưa trước "những chú lính chì" Đan Mạch. Đội tuyển Đức đang tạm chiếm ưu thế khi hơn đối thủ ba điểm. Họ chỉ cần một điểm nữa là giành ngôi đầu bảng B, vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Hà Lan diễn ra cùng thời gian. Xét về thực lực, phong độ, bản lĩnh trận mạc các chuyên gia đều đánh giá đoàn quân của HLV Lô-ép nhỉnh hơn. Nếu "Die Mannschaft" chơi đúng sức, tỉnh táo, có đấu pháp hợp lý hạn chế được sức mạnh của đối phương họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Và Ban huấn luyện đội tuyển Đức chắc đã có những tính toán để các cầu thủ trụ cột tránh được chấn thương, thẻ phạt, bảo toàn lực lượng mạnh nhất ở vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó để có một suất vào vòng sau, Ác-gơ, Ê-rích-xen, Crôn Đen-li và đồng đội buộc phải giành chiến thắng. Điểm mạnh của đội bóng Bắc Âu là tinh thần thi đấu quật cường, kỷ luật chiến thuật tốt, đá phòng ngự - phản công sắc bén và mũi nhọn Ben-nơ chơi khá hiệu quả. Tuy nhiên, vượt qua đội tuyển Đức ở thời điểm này là không dễ và nếu để họ ghi bàn trước thì đội tuyển Đan Mạch khó có thể lật ngược thế cờ. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/the-thao/tin-chung/nh-n-nh-tr-c-tr-n-u-1.353545