Nhân tính, trời tính

Vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động thế giới và được xem là bài toán thử nghiệm cho mối quan hệ vốn rất khó chịu giữa Moscow và Ankara. Nhưng xem ra, quả thật rất may khi mối quan hệ hai bên đã không bị phá vỡ như mưu đồ của những kẻ đứng đằng sau vụ này.

Khi một sát thủ, trong bộ vest lịch lãm, bắn chết Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrey Karlov tại một buổi triển lãm nghệ thuật ở Ankara hôm 19-12, nhiều người đã nghĩ ngay đến một hệ quả khủng khiếp cho mối quan hệ đang cài đặt lại giữa Moscow và Ankara. Người ta thậm chí lo ngại về một bóng ma tương tự như Thế chiến I – cuộc chiến đã nổ ra sau khi Thái tử Áo-Hungary, Franz Ferdinand bị ám sát.

Người ta lo sợ cũng có cái lý của nó. Nga-Thổ thực chất là hai đối thủ kình địch lâu năm. Thực tế là hai bên đứng ở hai chiến tuyến trong cuộc nội chiến ở Syria và từng rạn nứt nghiêm trọng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga hồi tháng 11-2015. Moscow lúc đó ngay lập tức áp đặt lệnh trừng phạt với Ankara, giáng đòn nặng nề cho ngành du lịch và các ngành công nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vốn phụ thuộc vào Nga.

Nhưng may mắn, sau vụ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiến tranh đã không nổ ra. Thay vào đó, giới lãnh đạo Nga-Thổ tỏ ra cùng thấu hiểu vấn đề và bắt tay đoàn kết giải quyết vụ việc. Cả Tổng thống Putin và Erdogan đều lên án các cuộc tấn công là “hành động khiêu khích” nhằm mục đích phá hoại quan hệ hai nước.

Những động thái và quyết định của cả ông Putin và Erdogan cho thấy, quyết định xích lại gần nhau của họ có “sức bền cao” và không dễ gì bị phá vỡ. Tại thời điểm này, cả Moscow và Ankara tất nhiên đều không muốn có thái độ thù địch với nhau, động thái có nguy cơ dẫn đến hành động quân sự. Bởi thực tế cho thấy, hai nước có quan hệ kinh tế quan trọng, bao gồm cả du lịch và việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt mới.

Sau vụ ám sát Đại sứ Nga, Nga, Thổ và cả Iran và đã có cuộc họp ba bên (mà không mời Mỹ) để bàn về vấn đề Syria.

Rõ ràng, Thổ Nhĩ Kỳ - vốn ủng hộ phe phiến quân nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar Assad - có dấu hiệu điều chỉnh cách tiếp cận trong vấn đề Syria theo một lập trường gần gũi hơn với Nga. Và thực tế này rõ ràng cho thấy, mục tiêu của những kẻ đứng sau vụ ám sát hèn hạ đã hoàn toàn thất bại.

Thanh Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_159672_nhan-ti-nh-tro-i-ti-nh.aspx