Nhân viên sân bay Đà Nẵng trả 150 triệu đồng cho khách

Chuyến bay vừa hạ cánh, nữ nhân viên phục vụ lên dọn dẹp đã phát hiện số tiền 150 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị liền trả cho hành khách.

Sau khi nhặt được tài sản của hành khách bỏ quên, chị Lan đã liên lạc và trả lại cho khách

Tối 10.3, đại diện Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng cho biết, ngày 10.3, sau khi chuyến bay VN551 hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng, chị Đặng Thị Lan (công tác tại đội phục vụ) lên tàu bay làm việc thì phát hiện một lượng tài sản lớn.

Cụ thể, lúc chị Lan dọn dẹp tại số ghế 14G có phát hiện hành khách để quên 2 chiếc điện thoại có giá trị cùng nhiều giấy tờ tùy thân và tiền mặt hơn 150 triệu đồng. Sau đó, chị Lan đã giao tài sản này lại cho lãnh đạo đơn vị để trả lại hành khách.

"Tối 10.3, khi tôi dọn trên sân bay thì phát hiện một túi xách của khách dưới gầm ghế, tôi liền liên lạc với cán bộ Cty để liên lạc trả lại cho khách. Tôi nghĩ, việc trả lại tài sản là hành động ai cũng sẽ làm" - chị Lan nói.

Được biết, hành khách để quên tài sản có tên Jiang MinHong (quốc tịch Trung Quốc) sau đó đã đến và nhận lại tài sản của mình.

Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng cho biết, tuần tới sẽ tiến hành khen thưởng chị Lan vì hành động vừa qua.

Được biết, chị Lan là nhân viên thứ 4 của công ty trả lại tài sản có giá trị trên 100 triệu đồng cho hành khách đánh rơi trên tàu bay.

H.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nhan-vien-san-bay-da-nang-tra-150-trieu-dong-cho-khach-645872.bld